---“Bản xô nát mộng ảo cung mi thứ” - đó là bản - TopicsExpress



          

---“Bản xô nát mộng ảo cung mi thứ” - đó là bản nhạc của Mozart, bản xô nát “để tiễn người ra trận” mà Phương đã đàn trên dương cầm trước ngày Kiên lên đường nhập ngũ. Một người ban đầu còn ngại ngùng vì sợ mình sẽ không hiểu gì khi nghe nhạc cổ điển nhưng rồi cũng mê đắm, “sững sờ” trong bản nhạc nhập hồn. ---Năm cuối đại học, trước ngày đi thực tập ở xa, chị đã đàn cho em nghe bài Auld lang syne - bài hát chia tay. “Tặng em bài này. Em nghe là khóc đấy”. Một bản nhạc chậm, buồn nhưng tươi sáng và hy vọng giống như triết lý, kết thúc là khởi đầu. Dù rằng đi thực tập một tháng rưỡi, nhưng vẫn cảm thấy có gì mất mát, có gì sai lầm trong một quyết định bốc đồng, chóng vánh. ---Để biết rằng, thật khó để dứt ra một cuộc sống đã từng quen. Dẫu rằng đôi khi thấy bức bối và muốn đi tìm một điều gì mới mẻ hơn. Như một người lưu vong trong truyện của Milan Kundera, luôn bị dày vò bởi trăn trở: quê hương mình - đó là một địa ngục mình cố trốn thoát hay một thiên đường đã đánh mất.
Posted on: Tue, 03 Sep 2013 12:49:20 +0000

Trending Topics




© 2015