---MaximumM--- Như tít không nói nhiều nữa, e mở shot - TopicsExpress



          

---MaximumM--- Như tít không nói nhiều nữa, e mở shot đầu tiên. Vào khoảng 12h đêm đang chơi game ngon lành, em nhận đc một cuộc gọi rất lạ khi bắt máy lên chỉ nghe toàn tiếng rên la của ma quỉ mà thôi. Em cũng chả ưa gì mấy cái thể loại này từ trước rồi. Thấy nó cũng chăm chỉ gọi mình như thế nên em cũng ko nên làm nó thất vọng. Đang đi du học sẵn tiện đáp lại điện thoại luôn e trỏ chuột vào cái đoạn cao trào nhất của sự thăng hoa rồi đợi bé nó rên, bên la cũng vặn nút volum lớn từ từ theo, các bác cứ tưởng tượng thế này rrr........rrr rứr....ứrứrứRứ áááÁ Rááááá .Khoảng tầm 1p sau thế là nó dập máy các bác ạ và tầm 5p sau nó nt lại cho em: "Dume suong qua may oi" Và đây câu chuyện cuộc gọi thứ 2 của e. Ngắn ngọn, súc tích và có hậu -_- Bắt máy lên và nghe giọng nó có vẻ hối hả Nó: Alo,alo ! Mày đang ở đâu? Mình: Tao cũng đéo biết.... *dập máy* ---0905900800--- Hồi trc dùng sim mobi cũ có cái nhạc chờ nó cứ alo alo, xong lại alo ai đấy. Thế là ông già gọi cho mình đúng lúc có việc gấp, lúc nghe nhạc chờ bố mình tưởng mình nghe rồi cũng alo loạn xị, mình ấn nút nghe nói câu alo cái xong bị chửi cho lên bờ xuống ruộng ---Chuc.NH295--- Lại nhớ chuyện thằng bạn say rượu, bố nó gọi: Nó: Alo Bố nó: V àh? Nó: thằng nào đấy? Bố nó: Bố đây Nó: Bố nào? Bố nó: Bố mày đây Nó: Bố mày là thằng nào? ---roytherock123---- Vô tình nghe 1 thằng bạn gọi dt ntn: - Alo - Tao đây - Mày là ai ? - Tao là má mày Và quả là má nó gọi cho nó thật ---haiphong9876---- Gọi vào số máy bàn nhà thằng bạn bên kia: alo Mình: Hùng Cường hả? sao gọi cho mày ko đc vậy? Bên kia: thằng Hùng nó đi vắng rồi, chỉ có thằng Cường ở đây thôi, có việc gì ko? Mình: dạ, cháu chào bác cúp máy ps: bố thằng Hùng tên là Cường :shame: ---Vodka o_0--- Trước em cũng dính quả chửi phụ huynh vì thằng bạn cờ hó đổi số cho ông bô nó mà éo thèm báo anh em, mà khốn nạn thay giọng bố nó lại y như giọng nó Em : a ca tô lô Bố nó : alo ai đấy Em : con tró này, tao N đây Bố nó : ko phải T đâu, nó đổi số rồi cháu ơi Em : cái đê ma ma mày chứ đùa vừa phải thôi Bố nó : bác là bố T đây, cháu lại còn dám đê ma ma nó cơ đấy Em ngừng thở vội vàng xin lỗi rồi tắt máy, tuần sau qua nhà nó ông già nó chốt 1 câu "Thằng này khá". Hôm đấy em bị bố con nhà nó quây cho say lòi mắt gục tại trận. từ đấy em chỉ dám chửi nó lúc gặp nhau, còn gọi điện cho nó thì nói chuyện ngoan như cún ---donghoc3--- Thằng bạn gọi cho điện thoại bàn nhà em hỏi: -"Mày đang ở đâu?" :oh: -"Sơ ý nói tao đang ở ngoài đường" Vậy mà nó nói: "Ừ, tưởng ở nhà, tao qua chơi" Xong cúp máy Lúc sau nó nhận ra, gọi lại: -"ĐMM, ở ngoài đường sao nghe máy bàn được" :gach: ---schumaquang--- Của em đây: Sáng 14/2/2012, 5h sáng đang yên giấc trong ký túc xá đón chờ lễ tình nhân :adore: Nhạc chuông Angry Bird quen thuộc réo lên một hồi làm em tỉnh giấc, mệt mỏi nhấc máy: - Alo ai đấy? Một tràng đại liên bắn ra làm em ung đầu - Em ở đâu? Em ở đâu? Em ở đâu....(5 lần Em ở đâu) :adore: Ôi cái đệt, khủng bố à :sosad: ngứa máu vì mất ngủ, em đáp lại với giọng bình thản. - Dm, giờ này thì chỉ ở nhà nghỉ chứ đâu nữa. Ông lớp mấy rồi mà hỏi ngu thế :stick: Và em dập máy ngủ tiếp. Sáng hôm sau, 15/2/2012, lại là 5h sáng, khi em đang giấc nồng trong ký túc xá, và vẫn là tiếng Angry Bird quen thuộc. Mắt nhắm mắt mở vớ điện thoại, và vẫn là số đó, e nhấc máy, chưa kịp nói thì: - Em ở đâu ? Em ở đâu,... (vẫn là một tràng đại liên) :stick: - Dm, nhà nghỉ, hỏi nữa ko? Đéo giữ đc gái thì lượn cmmd, định khủng bố ông mày à???? :canny: Đầu dây kia có vẻ sôi máu::gach::gach: - Dm, mày dám ngủ với bồ tao, ngon thì đưa địa chỉ mày đây tao đến giết luôn cả 2. :ops::ops::ops: Cậu làm gì thế??? - Ký túc Bách Khoa Hà Nội đấy, đến nơi thì gọi tao. :chaymau::chaymau: Em cúp máy ngủ tiếp. Mịa cha nó, 2 hôm liền mất cả ngủ :sosad: ---ruange--- Cụ bà mình dùng số đuôi 89 nên hay bị mấy thằng thanh niên hoi gọi đến làm phiền... sau đây là 1 vụ mà mình nghe được: - Alo + Huyền đấy à - Ko phải huyền, nhầm số rồi + Ô thế em là ai đấy, số giống số bạn anh quá - Nhầm số rồi + Nhầm thì thôi, trước lạ sau quen mà, cho anh làm quen nhé - Anh sinh năm bao nhiêu? + Anh sinh năm 88 em ạ - A thế thì anh còn thua thằng con trai em 3 tuổi... Thằng kia cúp máy luôn... cả nhà đc bữa no bụng! ------ Link thớt: vozforums/showthread.php?p=51628771 We Are vOzer
Posted on: Thu, 06 Jun 2013 14:58:02 +0000

Trending Topics



class="sttext" style="margin-left:0px; min-height:30px;"> If Mr. Mandela were a Nigerian, he would never have spent more
Good afternoon everyone. Below you will find the link to the song
Congratulations Shannon and Racey!!!! Shannon Lane and Racey

Recently Viewed Topics




© 2015