......... 10 ngày ở Chùa Ân Tường cũng là ngần ấy - TopicsExpress



          

......... 10 ngày ở Chùa Ân Tường cũng là ngần ấy thời gian xa nhà ..... Đêm qua, giấc ngủ không được tròn ...... thức giấc đến 3, 4 lần vì cứ sợ trễ xe .... 3h ra đón xe từ Vũng Tàu về tp, xe Hai Trâm dần dần chuyển bánh ...... Ngủ một giấc trên xe ...... Xin chào quận 9 thân iu .... Mẹ thương nhớ các con ....... nên bắt xe lên tp, đúng là tình mẹ bao la như biển thái bình dạt dào, không gì sánh đặng. Không quản đường xá xa xôi, tay đùm đề xách mang những đồ ăn nấu sẵn vào cho các con. Nhìn mẹ ốm quá, mới 10 ngày thôi mà ...... sao nhìn mẹ lại ốm hơn trước. Chạy đến ôm chặt mẹ vào lòng, khóe mắt chợt cay cay . Nhiều lần vào tp nhưng duyên chưa đủ hay sao ấy, muốn dẫn mẹ vào chùa Phước Tường - mái chùa thân thương của con 1 lần cho mẹ biết đến chùa nhưng vẫn chưa thực hiện được . Hôm nay, hội đủ duyên lành ..... hai mẹ con cùng đi chùa nè . 1 tháng không vào chùa vẫn cảm giác ấm áp ấy rạo rực trong lòng, thấy lòng vui và hạnh phúc khi đuọc gặp Sư phụ, quý thầy cùng mấy chú và tất cả huynh đệ. Dẫn mẹ đi tham quan hết khung viên của chùa, dẫn mẹ đi lễ Phật, dẫn mẹ đi chào quý thầy, dẫn mẹ đi xem các hoạt động của các bạn SV thiện nguyện đang tiếp sức mùa thi. Thấy lòng háo hức, rực lửa, muốn hòa mình vào không khí ấy. Trưa đến, dẫn mẹ đi ăn cơm chay tại chùa mình, rồi dẫn mẹ đi siêu thị, đi dạo khắp quận 9 . 1 ngày bên mẹ cùng các em .... Ngày Happy của tôi ......với Vô Thường, Takitori Pham, Tìm Đời Giác Ngộ, Thích Lệ Thường, Khánh Hòa, Diệu Nguyện,
Posted on: Sat, 06 Jul 2013 13:41:01 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015