[12.526] 9/22/2013 18:32:23 "Chào các bạn! Mình không - TopicsExpress



          

[12.526] 9/22/2013 18:32:23 "Chào các bạn! Mình không biết bài viết của mình có được đăng không,...và nếu được đăng thì mọi ng có chia sẽ thật sự bằng trái tim của mình hay chỉ là để đọc và troll. Nhưng mình vẫn viết và mong nhận dc sự chia sẻ của các bn. Mình cũng ko biết tại sao mình lại viết nên đây mà không phải page tr mình. Chắc có lẽ vì sợ lộ tẩy :=)))) Nhớ ngày ấy trong khi bạn bè đứa nào cũng cầm giấy báo trên tay hí hửng chờ ngày làm thủ tục nhập học còn tôi ngồi chờ giấy báo UFM. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại thi vô UFM nữa. Không tư vấn thi ĐH, không Intrenet,..và tôi nộp 1 hồ sơ thi vô ĐH Kinh Tế TP HCM và 1 cho UFM. Nhiều ngày mòn mỏi đợi chờ, cũng không có kết quả, giấy báo đã thất lạc, cuối cùng tôi cũng bắt xe xuống sg nhập học với lý do giấy báo thất lạc giấy báo. Rồi mọi chuyện như sắp đặt sẵn cho cuộc đời tôi, tôi chọn UFM..khi biết được thông tin UEH ko có cao đẳng. và tôi không muốn mình phải mạo hiểm. Định mệnh đến với tôi khi học ngành QTKD, và 1 năm sau đó tôi lại chuyển sang ngành Kế Toán. Tôi thấy nó khá hợp với mình, vì đặc biệt tôi yêu thích con số và tính toán. Và cứ thế, từ một con bé trên núi xuống tp, tôi dần học được nhiều thứ tích cực từ sg,...tôi đi làm thêm từ năm 1, không , chính xác là hk2 năm 1, Tôi làm nhiều thứ, thậm chí đến cả những công việc chân tay nặng nhọc,..có những ngày nghỉ lễ, tôi làm tới tận 12 tiếng 1 ngày,...khá là kinh khủng,..nhưng đó có hề gì so với dưới quê tôi đâu,...nếu ở dưới quê tôi còn phải lao động chân tay nặng nhọc hơn. nhiều. Các bạn không thể tưởng tượng nổi đâu, tuổi thơ tôi dữ dội lắm, đi bắt cua đồng, đi cấy, lên rừng hái măng,...nói chung là chui trong Rừng Rú....^^ ..giờ đây mỗi khi nhớ lại,..tôi lại thấy sợ...tại sao hồi bé lại ko biết sợ như vậy chứ,..à còn chưa hết,..tôi còn có một sở thích leo lên mái nhà, hay cây mít trước nhà nữa. ( đó là nhỏ thôi, giờ hết rồi). Cười nhạt với lòng, bỉm môi 1 chút với cái suy nghĩ và hành động ngốc ngếch, dại khờ của ngày nào. Trải qua 2 năm với ngành học tôi thích mà giờ đây tôi còn mơ hồ lắm về tương lai, về những mục tiêu sắp tới. Không biết rằng 2 năm sau khi ra trường tôi sẽ làm gì với mức lương bao nhiêu, cuộc sống ra sao. Tôi muốn có 1 cuộc sống thoải mái nhưng không muốn bị va chạm, bị cuốn vào vòng xoáy của đồng tiền bởi nó không làm cho tôi cảm thấy vui vẻ, thoải mái trong 2 năm vừa qua. Tôi muốn làm điều mình thích nhưng rồi thời gian có đủ để tôi làm những điều tôi thích đâu. Trong đầu tôi lại tự hỏi: "" Mình thích làm cái gì?"", "" Mình làm được cái gì?"", ""Mình có khả năng làm được cái gì?"" và "" Mình cần làm gì?"". Nhiều người đã nói về cái ngành mà tôi đang học, trong cuộc có, ngoài cuộc cũng có nhưng tôi cố tỏ ra như không có chuyện gì nhưng thật ra tôi đang bị rối tung, có chút e dẻ khi chọn cái ngành mà người bình thường cũng có khả năng làm tốt mà tại sao không chọn 1 ngành khác chuyên sâu hơn, thú vị hơn. Đó là lí do vì sao tôi phải trả lời 4 câu hỏi này nhưng tạm thời tôi cũng không thể trả lời được câu nào hết. Nhưng tôi hiểu rằng mỗi giai đoạn khác nhau trong cuộc đời sẽ giúp tôi trả lời lần lượt từng câu hỏi 1 và tôi cũng hi vọng mình sớm có đáp án cho 2 năm học còn lại của quãng đời sinh viên đầy khó khăn, áp lực. ""Định mệnh"" là thế đó! Tôi đi theo con đường mà mọi thứ dường như có sự sắp đặt sẵn và tôi phải bước đi cùng với nó. Nhưng tôi sẽ tìm chính tôi trên con đường ấy để không lệ thuộc bước đi của mình một cách bâng quơ, không tưởng. Lại tiếp tục suy nghĩ. Haizzzzzzzzzz! Nhiều lúc thích ngồi nghĩ mãi, vẽ ra những cảnh tượng cho cuộc đời mình thôi để thấy lạc quan và yêu đời hơn. Người Viết: N.T.H (Lisa H) " -Ben-
Posted on: Mon, 23 Sep 2013 06:59:20 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015