#25 E là e rất ức chế mấy người cứ kêu đh Hà - TopicsExpress



          

#25 E là e rất ức chế mấy người cứ kêu đh Hà Nội là trường dân lập nhé.Mới đâu bực mình còn đi giải thích này nọ chứ sau này e chán chả buồn giải thích,trường nào cũng đc,miễn là đào tạo tốt là đc.Hồi học lớp 12,e học tiếng anh cô Chi Mai ( chắc nhiều bạn ở HN sẽ biết cô ) cô nói với e là đh HN là nơi đào tạo ngoại ngữ tốt nhất,bên QG thì nghiêng nhiều về sư phạm hơn và cũng ngẫu nhiên,cô khuyên e thi vào khoa Hàn đh HN.Đã có rất nhiều người nói vs e :" m thi khoa Hàn xong ra làm gì? học Hàn xong để quên hết tiếng Anh a? M lại là cái bọn cuồng mấy đứa KPOP đúng ko? ...." E nói thật,e chả cuồng tí Kpop gì hết,thậm chí là e còn ghét,nhưng e thi khoa Hàn là vì nhiều cái cớ khác.Ngày xưa e đọc quyển" Thế giới này quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm " của Kim Woo Chung,e đã thích ô í,thích nước Hàn,thích những cái thuộc về nơi ấy.Sẽ có người bảo e bị điên,đánh đổi tương lai chỉ vì những sở thích,ai cũng khuyên e phải học kinh tế,tài chính,sư phạm... này nọ để sau này ra trường có nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp.Nhưng e ko thích thế, e ko làm thế ,dù có bị ai nói gì,e vẫn sẽ đi theo đúng con tim mách bảo :) Mọi người hay cho e nghe suy nghĩ của mn nhé .e cám ơn :X ~ Chuẩn em ơi, đh Hà Nội là trường đào tạo đàng hoàng của nhà nước hẳn hoi. Dân lập hay công lập cũng chả có gì miễn là mình được học vào ngành mình đam mê. Chả có ai có quyền phán xét rồi ép buộc mình làm theo xu thế cả. Làm theo trái tim mình và quyết tâm đến cùng mới thể hiện được đúng bản thân của mình. Chào mừng em tới HANU ;) Cám ơn em vì những suy nghĩ đó. ~
Posted on: Thu, 15 Aug 2013 07:20:50 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015