[#2744] Thế là bây giờ mình đã chính thức là - TopicsExpress



          

[#2744] Thế là bây giờ mình đã chính thức là Huflit-er rồi, cứ như là mơ ấy. Hồi lớp 9 chuyển sang lớp 10 do nộp hồ sơ trễ nên không còn trường THPT nào nhận, thế là phải lủi thủi nộp sang Bổ túc GDTX với kiến thức hệ Bổ túc có hạn, lại không học Anh văn nên mình phải đành tự học. Thắm thoát là 3 năm tới Kì thi đại học. Mình học cũng ko khá gì nhưng đối vs hệ Bổ túc là một trong những gương mặt tiêu biểu. Khi nhận được tiếng chuông điện thoại gọi của thằng bạn 'A đừu m được điểm đậu rùi, bữa nào dẫn đi khao đi nha" mình cứ như trời trồng. Thực tế mình chỉ dám chắc Anh Văn đc 7đ thui, còn Toán và Văn thực sự rất tệ. Lật đật bật điện thoại vào xem, con số 17 như đập vào mắt mình. Ko thể tin nổi được, tại Văn mình chỉ chém thui, Toán thì được câu 1... Chưa kết thúc ở đó, ai cũng bảo 17đ đậu rùi, trường này lấy điểm sàn thôi. Biết là thế nhưng vẫn cảm thấy lo ngại ko biết là tại sao? Nhiều lúc ngủ dậy mình cứ tưởng mọi chuyện như là mơ. Nhìu đêm mình nằm mơ điểm chuẩn của trường năm nay 18đ, nửa đêm giật mình dậy. Rồi có lần mơ 16.5 lúc dậy mình cứ tưởng là thực. Đến hôm nay xem chính thức trong danh sách mới tin nổi là mình. Nhà mình không giàu chỉ khá khá thui. Khi thấy học phí lên thực sự là rất buồn. Cứ lo trường sẽ gửi giấy báo cùng vs học phí về, nếu ba mẹ mình nhận thấy mức học phí đó ko biết sẽ phản ứng như thế nào, sợ ba mẹ thêm lo âu về học phí. Thực sự mình rất thích ngoại ngữ, khi nghe dạy bằng tiếng Anh mình cảm thấy nôn nóng nhưng thực sự nhìn khoảng học phí thì lại mún từ bỏ.
Posted on: Thu, 15 Aug 2013 16:28:55 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015