[#2899] Gửi những người bạn đầu tiên là cùng chung - TopicsExpress



          

[#2899] Gửi những người bạn đầu tiên là cùng chung chí hướng vào năm 1, rồi chúng ta lại cùng làm chung cho một tổ chức. Năm 1 có lẽ là êm đẹp nhất đối với chúng ta. Nơi chúng ta làm việc, cùng tổ chức chương trình, vui đùa, giỡn với nhau mà không hề có khoảng cách. Năm 2 chúng ta nối tiếp đàn anh đàn chị, nhớ những ngày đâu khi tiếp nối, chúng ta rất vui, rất nỗ lực luôn hết mình, ở lại trên trường thật khuya, lên trường thật sớm vì 1 hoạt động nào đó. Những ngày đầu - thật sự rất vui, rất đáng nhớ. Ngày tháng qua đi nhanh, chúng ta lại làm công việc trước đó của những người đi trước là đón những người em, những người cùng chung chí hướng với chúng ta lúc đó, những người có khao khát, ước mơ như chúng ta. Song rồi khi làm việc chung với nhau những MÂU THUẪN, HIỂU LẦM, CÁI TÔI MỖI NGƯỜI QUÁ LỚN, DÙNG CÂU TỪ KHÔNG ĐÚNG mà dần dần, chuyện này chồng chuyện nọ. Tất cả nén lại rồi cái gì tới thì nó cũng tới, chúng ta tan dần, từng người từng người ra đi và bây giờ chúng ta đã tan vỡ, không còn như ngày đầu. Từ những việc chúng ta tan dần dẫn đến bắt đầu có sự chia rẽ nội bộ và ảnh hưởng đến những người em. Chắc các bạn cũng hiểu, hãy suy nghĩ những gì đã qua, đó không phải là những gì người đi trước muốn thấy - hãy trân trọng họ. Gửi những người em, người mà bên ngoài tôi hay mặt lạnh nhưng trong lòng tôi vẫn luôn theo dõi từng bước. Có lẽ điều mà sai lầm nhất là chúng ta đã quá gần gũi nên cái khoảng cách giữa anh, chị - em nó ngắn dần. Kể từ đó rồi có những lúc đùa quá trớn thì cũng không nên. Dù có hơn nhau 1 tuổi hay 2 tuổi thì cũng vẫn hơn, dù cho thành tích các em có giỏi hay bất đồng thậm chí là những người anh người chị này có lỗi thì những người này vẫn là anh là chị của các em. Các em nên tôn trọng và cũng nên giữ phép tắc. Có lẽ điều này là điều cơ bản khi học mẫu giáo hay cấp 1 và có sẵn trong văn hóa nước ta. Và gửi cho toàn bộ tất cả, dù là đã không còn như trước nhưng thật sự nơi đó là nơi tâm huyết, cũng có thể là nơi tìm ra được 1 đường đi, hướng đi của những con người. Họ đã định hướng được cho tương lai học sẽ làm gì. Nên nơi đó chứa rất nhiều kỹ niệm của không chỉ là 1 mà là nhiều người. Mình sẽ dùng lại câu cũ: "khi có khó khăn thật sự, hãy nghĩ tới anh chị, anh chị sẽ về giúp đỡ." Một lần nữa thật sự muốn thấy 1 màu xanh được cả trường biết tới và là 1 màu xanh mạnh mẽ, không yếu ớt như bây giờ. Viết dài dòng nhưng ý chỉ ngắn gọn thế thôi. Hy vọng những người cần đọc sẽ đọc được. Đối với tôi, người viết những dòng này, dù những mâu thuẫn trong công việc đã làm chúng ta không được như trước nhưng tôi vẫn coi mấy bạn là bạn, khi cần cứ gọi, tôi sẽ tới bên cạnh. Chỉ là chúng ta không hợp nhau trong cách làm việc, mình vẫn là bạn.
Posted on: Sat, 24 Aug 2013 02:31:23 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015