#3410 Biên tập: Gấu tre, Cao Khanh, Tuấn Đặng, Tú - TopicsExpress



          

#3410 Biên tập: Gấu tre, Cao Khanh, Tuấn Đặng, Tú Đặng Viết truyện: Gấu Tre Ngày xửa ngày xưa có 2 vợ chồng trẻ chung sống hạnh phúc bên nhau trong 1 túp lều khá là lý tưởng. Cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn khi người vợ sinh hạ đứa con trai đầu lòng đặt tên là Thạch Sanh. Gia sản của họ duy chỉ có túp lều và 1 mảnh vườn với nhiều loài cây ăn quả. Trong đó nổi bật nhất là cây khế rất ngon. Hằng năm cứ mỗi mùa khế chín, lại 1 con đại bàng với sải cánh gần 1m bay đến đậu trên ngọn ăn lấy ăn để nhưng lại không như trong truyện, con đại bàng ko trả ơn gì cả... Người chồng tức quá bèn nghĩ cách trả thù đại bàng. Thời gian thấm thoắt trôi, đến mùa khế năm sau, đại bàng tiếp tục đến ăn. Người chồng chuẩn bị cung tên và nhắm thẳng đại bàng, lực kéo dây cung lớn nên mũi tên lao nhanh và thẳng như cắt, xuyên trúng tim đại bàng. Đại bàng had left the game. Lúc ấy trong thôn có 1 tên địa chủ rất có thế lực và rất ghét gia đình này. Cũng có thể do ghen ăn tức ở với sự hạnh phúc của gia đình nên lúc nào cũng muốn hãm hại gđ nọ. Nghe tin anh chồng giết được đại bàng lớn mang đi khoe hắn đã lấy cớ, cấu kết với công an huyện đày người chồng phải đi tù với tội danh cố ý sát hại động vật quý hiếm+ sử dụng vũ khí trái phép. Gia đình chia ly từ đây, lúc này cậu ấm của gđ vừa tròn 18 tháng tuổi, trong suốt thời gian này, người vợ ở nhà hàng đêm chỉ vào cái bóng trên tường và nói cho con đây là bố nó. 5 năm sau, người chồg trở lại, anh mò ngay về nhà. Nhưng trớ trêu sao, người con lại ko nhận bố, người chồng sinh nghi nên đã đánh vợ, khiến người vợ phải nhảy sông tự vẫn để chứng tỏ sự trong sạch.. Đến khi phát hiện ra sự thât, người chồng vô cùng hối hận, hắn mất niềm tin vào cuộc sống. Hắn sa vào rượu chè, nghiện ngập, gia sản ngày càng cạn kiệt. Rồi trong một lần say, hắn tim đến nhà tên địa chủ kia. Hắn vừa đi vừa chửi, hắn chửi chết mẹ đứa nào đã đày đoạ hắn, hắn chửi cái xã hội thối tha này. Đến cổng nhà địa chủ, tên đia chủ đi ra ném mấy đồng polime lẻ vào mặt hắn rồi đuổi hắn đi... Lòng kiêu hãnh và tức giận trỗi dậy, anh chồng đập chai rượu và lao lên đâm 1 phát rất chuẩn vào cổ địa chủ, tên địa chủ chết cũng là lúc hàng xóm kéo đến. Không suy nghĩ đến con trai, anh chồng đã tự cứa tay tự tử. Mọi người đã cấp cứu nhưng không kịp, anh ra đi để lại đứa con vừa tròn tuổi đi học. KHÔNG 1 tổ chức nào đứg ra nuôi nấng Sanh nên Sanh đã tự lập ở riêng ngay từ lúc bé, gia sản không còn nên Sanh đã dựng 1 túp lều tạm dưới gốc đa trong làng và sinh sống bao năm. Rồi nhiều chuyện k may đến, Sanh gặp Lý thông và dc mẹ con hắn nhận về ở cùng. Nhiều sóng gió diễn ra. Hết bị lừa thế mạg cho Thông rồi đến bị vu oan nhưg XH cũng đã lên tiếg, mẹ con lý thông bị phơi bày trước pháp luật và nhận án tử. Còn Sanh sau khi cứu công chúa đã được cưới công chuá và chung sống hạnh phúc đến cuối đời
Posted on: Wed, 25 Sep 2013 12:17:41 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015