#5445: "Mình đã từng yêu 1 người rất nhiều. Nhưng - TopicsExpress



          

#5445: "Mình đã từng yêu 1 người rất nhiều. Nhưng đó k phải là người tốt.......đứng núi này trông núi nọ. Mình k thể tin được mình đã bị người đó lừa dối rất lâu mà k hề hay biết. Đến lúc mình phát hiện ra thì ngừoi đó lại nài nỉ...van xin. Bây h mình hận ngừoi đó lắm. Hôm vừa van xin mình thì trc đó thì đã làm quen 1 cô khác rồi. Mình k còn tin vào tình yêu nữa!!!! Mỗi giây phút mình bắt gặp ngừoi đó thò cũng đi vs ngừoi khác...trong khi vừa mới nói yêu mình, cầu xin mình cho cơ hội xong. Con trai hiếm có ai thật lòng....toàn đùa giỡn vs con gái...các bạn nữ cẩn thận....>< " (06/09/2013 17:27:16) :/ haiz! ad đây cũng rất buồn khi có những người thằng con trai như vậy, làm mất mặt con trai hết :/ bản thân ad rất ư là ghét vụ lăng nhăng nha >< nhưng dù sao bạn cũng đừng vì 1 người như thế mà ko tin vào tình yêu nữa! :p đàn ông trên đời là vô số! đâu có thể nói rằng ai cũng như bạn nam này đâu! :) bạn hãy cứ dũng cảm đối mặt vs tình cảm khác! biết đâu bạn sẽ gặp đc 1 người thật tốt thì sao ;) người còn nhiều đời còn dài nên em đừng mất lòng tin nhen! hiếm chứ đâu phải là ko có ^^ dù sao cũng mong bạn chóng hết buồn và chúc bạn sẽ vượt qua đc chuyện này và tìm đc cho mình 1 tình cảm tốt đẹp!
Posted on: Sat, 07 Sep 2013 00:50:41 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015