#5453 Lần đầu tiên viết những lời tâm sự. Chào - TopicsExpress



          

#5453 Lần đầu tiên viết những lời tâm sự. Chào các bạn, mình là boy nhé, năm cuối rồi. Cho mình hỏi một chút nhé, là con trai gần 22 tuổi, nên yêu hay chưa? Có lẽ trong bản thân mình hơi mâu thuẫn một chút: mình rất muốn yêu ai đó, (đã từng có tình cảm với một cô gái), nhưng mỗi khi nhớ tới ai đó mình luôn kìm nén nó lại, tại vì nhiều lúc mình suy nghĩ: bản thân mình còn chưa lo được, sao mà lo nỗi cho người mình yêu thương. Mình thực sự rất sợ trở thành người vô dụng, và sợ rằng nếu mình yêu ai đó, sẽ làm tổn thương người đó.(tính cách của mình hơi kì kì một chút). Và trong lúc do dự đó, mình đã mất người mình yêu. Thực sự mình rất đau lòng, và một lần nữa: kìm nén, ... nỗi đau. Được người khác nhận xét là handsome, hòa đồng và cũng có người con gái khác tỏa tình với mình, nhưng mình chỉ xem đó là một tình bạn. Thỉnh thoảng mình cũng ghé đọc cf này, và cảm thấy rất ganh tỵ với các bạn. Tình yêu của các bạn là cảm nắng ai đó và viết cf tâm sự, nhưng với mình tình yêu sao lại khó vậy, thậm chí mình còn không cho tình cảm lớn lên, phải chăng mình kìm nén quyen rồi. Mà kể ra một mình cũng sướng chứ bộ, tự do, tự tại. Không bị người yêu ghen khi đi với cô nào đó nữa này. Có điều đôi khi thấy bạn bè có bồ, tối thứ 7, chủ nhật nó đi chơi, còn mỗi mình ở phòng cũng chán. Cuối cùng là mình có nên tỏa tình với ai đó không nhỷ? Hôm nay là thứ 7 này (19.10), một mình ở phòng nghe nhạc, mong là ad đăng kịp trong hôm nay, biết đâu mai là 20.10 mình sẽ tỏa tình với ai. Spring MU=> spring đã trở lại lợi hại hơn ,sr vì đăng trễ nhá chủ thớt :)
Posted on: Tue, 22 Oct 2013 13:10:29 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015