#5774: "gửi tới cái bn gián điệp nào đó :) có thể - TopicsExpress



          

#5774: "gửi tới cái bn gián điệp nào đó :) có thể bây giờ bn nghĩ chúng tôi hk biết bn là ai. nhưng mà ngày mai, ngày mốt thì chưa chắc nhé :) cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi :) ik đêm lắm có ngày gặp ma bn ạ :) đến khi ấy dù có cầu xin thì cái lớp A5 này cũng sẽ không bao giờ và cũng sẽ không có ai tha thứ cho bn đâu :) bn ạ, học chung với nhau cũng gần 3 năm rồi.... kỉ niệm cũng nhiều rồi, không có cái tình, thì cũng phải nghĩ đến cái nghĩa bn bè chứ :) sống trên đời phải sao cho ra 1 con người chứ bn. làm gián điệp chắc là vui lắm bn ha :) trả thù được người mình ghét, lấy le đc với cô.... nhưng mà bn đã đánh mất ik thứ khác còn quý giá hơn... đó chính là lương tâm. chả thể chửi bn bằng những câu tục tĩu đc. vì đây là page cộng đồng. nhưng mà thật sự, không thể hiểu nổi, trong óc bn chứa cái thứ gì mà có thể làm ra những chuyện như thế. quá là vô liêm sỉ và đê tiện bn à :) nói với bn nhẹ nhàng vậy thôi, mong bn suy nghĩ cho kĩ nhé. A5 có thể chuyện gì hk đoàn kết đc chứ riêng chuyện tìm ra bn thì khác nhé. nhất định sẽ có 1 ngày bn phải bước ra ánh sáng :) khuyên bn 1 câu trân thành " mọi thứ vẫn chưa là quá muộn nếu bn biết dừng lại" vì "con giun xéo lắm cũng quằn " quằn lắm rồi thì nó cũng sẽ tự mọc răng ra mà cắn lại bn đấy :) hi vọng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây nhé :) thân gửi bn
Posted on: Tue, 17 Sep 2013 11:06:55 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015