[#6137] Gửi anh, chàng trai bách khoa năm 2 :)) Thật sự - TopicsExpress



          

[#6137] Gửi anh, chàng trai bách khoa năm 2 :)) Thật sự bây giờ em đang suy nghĩ lung lắm. Em muốn dừng lại. 6 năm học y là thời gian quá dài. em không muốn anh vì em mà bỏ qua những người con gái khác tốt hơn. Chờ đợi là cái gì.khi mà ngay chính bản thân em còn chưa tin tưởng vào tình yêu của anh. Em tự ti về bản thân, bởi em biết rằng anh dễ dàng say lòng chỉ vì khuôn mặt của 1 cô gái đẹp. Lần đầu tiên gặp anh, em đã chuẩn bị kĩ càng, cảm giác hồi hộp như thể đi ra mắt :D em đã trang điểm, đã cố gắng làm cho mình xinh đẹp, nhưng em không muốn lúc nào đối mặt với anh cũng cần làm nhiều việc tới thế. Em tin mình sẽ tìm ra cách để khiến anh từ bỏ em. Thật không ngờ em lại phải cần đến tình tiết tiểu thuyết này mà gạt anh. Cuối cùng, em chỉ muốn nói, em yêu anh
Posted on: Mon, 02 Sep 2013 08:03:33 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015