#6853 "Chiều nay, mẹ biết chính xác sự hiện diện - TopicsExpress



          

#6853 "Chiều nay, mẹ biết chính xác sự hiện diện của con trong bụng mẹ. Mẹ vui lắm, mẹ vui vì con là kết quả tình yêu của mẹ với bố con- người đàn ông tốt mà mẹ có được trong cuộc đời này..........nhưng rồi, nước mắt mẹ lại chảy tràn chắc con cũng biết phải k con? Mẹ với bố con rất muốn con trào đời, rất muốn tình yêu của bố với mẹ đơm hoa kết trái, đủ đầy và hạnh phúc, bố cũng đã nghĩ nếu con là con gái sẽ đặt tên gì, con trai sẽ đặt tên gì rồi mà, tuy mẹ còn đi học nhưng bố con sắp đi làm rồi, bố con có thể k cho mẹ con ta cuộc sống đủ đầy nhưng ít nhất cũng cho con chào đời một cách khỏe mạnh, k đến nỗi đói khát.......... Con à...con mới được 1 tuần tuổi thôi, chắc con chưa hiểu được những gì mẹ đang và sẽ chịu đựng đâu, mẹ xin lỗi con khi quyết định từ bỏ con con à, mẹ có tội, tội của mẹ lớn lắm, nhưng biết làm sao được hả con?..Bà ngoại con giờ mà biết con đang tồn tại trong cơ thể mẹ..chắc bà chết trước khi con chào đời...k phải bà ghét bỏ gì con đâu, con đừng giận bà đừng trách bà, chỉ vì bà chưa muốn con được sinh ra lúc này để cả mẹ và con đều khổ, chỉ là bà chưa chuẩn bị được tinh thần,chưa chuẩn bị tâm lý bế cháu khi ba mới ngoài 40t, mẹ đi học xa nhà, bà đã dặn đi dặn lại mẹ là đừng có học nửa chừng đòi cưới vì mang bầu, vì hàng xóm nhà ta ganh ghét bà với mẹ, họ chỉ đợi có thể để xỉ vả, đay nghiến, lăng nhục bà với mẹ thôi con hiểu cho bà con nhé.... Còn ông bà nội con nữa, khi biết con ra đời lúc này, ông bà sẽ giận lắm, ông bà sẽ ghét mẹ con ta lắm, bố con có yêu mẹ con mình đến mức nào cũng k thể làm ngơ khi bố mẹ đã nghỉ hưu rồi mà còn phải chịu cú sốc tinh thần lớn đến thế phải k con, nên con cũng hiểu cho bố, đừng giận bố nghe con, bố cũng yêu con lắm mà...chỉ trách mẹ đã để con xuất hiện k đúng lúc thôi...con ơi! Mẹ có lỗi với con...Những đứa trẻ dưới 1t khi lên thiên đường sẽ được gọi là thiên thần...nên....con hãy là th..iên thần của bố mẹ, là thiên thần đẹp nhất trên thiên đường con nhé...Mẹ với bố yêu con nhiều, lúc nào mẹ với bố lên thiên đường, gia đình mình sẽ đoàn viên nhé con! Trên thiên đường, hãy sống tốt con nhé, sẽ có những thiên thần nhỏ bé làm bạn với con trên đấy, thay bố mẹ chăm sóc con............." [SS] Biết chưa thể có mà vẫn để cho có, rồi đòi bỏ đi, nói đi nói lại, cũng tàn nhẫn như cố tình bỏ mà thôi bạn à.
Posted on: Sun, 22 Sep 2013 03:14:31 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015