#6854 Chia tay em đã lâu, nhưng tôi chẳng thể quên - TopicsExpress



          

#6854 Chia tay em đã lâu, nhưng tôi chẳng thể quên được, hình bóng em lúc nào cũng hiện hồn về bên cạnh tôi. Tôi nhớ em đến từng giây, từng phút. Tìm các địa điểm chơi ngoại thành, tôi hi vọng mình sẽ cảm thấy thanh tĩnh, dễ chịu hơn. Một buổi sáng hè đẹp trời, đến Nông nghiệp chơi; tôi sững sờ trước vẻ đẹp của trường. Rộng rãi và xanh rợp bóng cây, y như thiên đường trong mơ vậy. Rồi 1 ngày cũng đã trôi qua, ánh chiều nghiêng nghiêng đổ bóng, ngồi giữa bốn hồ gió lộng mà tôi không muốn về. Nhưng chùm bọ cạp vàng khẽ lung lay trong gió càng làm tôi thêm xao xuyến. Nhưng không thể làm khác, vì tôi đâu có chỗ ngủ lại. Đành cất bước ra về trong tiếc nuối. Xe buýt đông chật chỗ ngồi, nhưng không thiếu chỗ đứng cho 1 thư sinh như tôi. Người lên, kẻ xuống sau mỗi trạm, và tôi cũng đã có chỗ ngồi phía cuối xe. Vì tôi xuống điểm cuối nên không muốn làm ảnh hưởng người khác. Vô tình liêng liếc sang bên, tôi đã bắt gặp nụ cười ấy. 1 cô bé trông khá mạnh mẽ, nhưng nụ cười thì dễ thương vô cùng. Sau 1 phút lặng người, tôi lấy lại được bình tĩnh và nhận ra mình "chết" với nụ cười ấy rồi. Muốn hỏi chuyện, nhưng..biết hỏi thế nào nhỉ? Cứ hỏi bạn học trường nào chẳng hạn, phải rồi, cứ như vậy đi. Nhưng lỡ người ta không trả lời thì sao? Chắc không sao đâu, lấy hết can đảm và cố lên nào. Vừa khi tôi định hỏi thì cô ấy xuống xe. Để lại mình tôi với sự tiếc nuối, hối hận. Thực sự mê mẩn với nụ người ấy. Tôi như người mất hồn mấy ngày sau đó. Và chợt nhớ ra: a ha, sao mình không dùng cfs nhỉ? Nhờ sự nhiệt tình của AD và mọi người, cuối cùng tôi cũng tìm ra em. Thật may em cũng chịu nói chuyện với tôi, và tôi biết rằng em chưa có người yêu. Như người buồn ngủ gặp chiếu manh, tôi "lao" đến với em. Thật sỗ sàng. Nhưng rồi vẫn nói chuyện.. và càng ngày tôi càng cảm thấy có tình cảm với em nhiều hơn. Tôi thích cái tính thẳng thắn của em, mặc dù em luôn miệng nói không yêu tôi. Chúng tôi làm người yêu "hờ" trong 2 ngày. Em như là 1 con người khác, dịu dàng, khác hẳn với con người cá tính của em trước đó. Chỉ trong 2ngay yêu, và cũng chỉ qua điện thoại thôi, nhưng em đã cho tôi hạnh phúc rất nhiều. Say đắm như lần đầu tiên được yêu. Và cũng đủ đắng cay như tình yêu đầu. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi để lại lời thú nhận tại đây. Không biết em đọc được không. :) . Dù sao cũng cảm ơn em đã nói chuyện với tôi trong những ngày qua, khiến tôi hạnh phúc! Chúc em sẽ tìm được người cho em hạnh phúc! Nhất định phải hạnh phúc em nhé! ~~-~~ Xuka
Posted on: Mon, 19 Aug 2013 14:08:56 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015