#8099 27/10/2013 4:44:34 Những làn gió lạnh đang len lỏi - TopicsExpress



          

#8099 27/10/2013 4:44:34 Những làn gió lạnh đang len lỏi qua những khe cửa, tràn vào từng ngôi nhà của TP. Đà Nẵng. Vậy là một mùa đông nữa lại đến rồi! Mùa đông thứ 2 mình được cảm nhận mà không phải ở quê hương, nơi mà 18 năm liền được sống và tận hưởng. Nói tận hưởng thì cũng không phải, vì mùa đông Hà Tĩnh đâu kém gì miền bắc, lạnh đến thấu xương. Mỗi sáng thức dậy phải mất cả tiếng đồng hồ để làm quen với cái không khí xung quanh, cái lạnh đã quá quen rồi. Tuy không quá thích thú với mùa đông, đúng hơn là không thích, nhất là buổi sáng, nhưng tôi yêu mùa đông ở đây. Còn nhớ như in những ngày của mùa đông 2 năm về trước, năm cuối cùng của tuổi học trò... Những ngày mưa cuối tháng 11... Nhớ lắm cái cảm giác có một cô bé ngồi sau xe trò chuyện, làm nhẹ dần những cơn gió lạnh. Tôi nhớ có một cô bé vu vơ hát bài Em yêu anh nhiều lắm. Đó là một cô bé hay cười, có thừa sự ngây thơ mà không biết là thực sự hay giả vờ :) cũng là một người không biết cách nói dối, cũng không biết cách để giận :D. Là một mẫu người yếu đuối thực sự, khiến bất cứ ai ở cạnh bên không thể không quan tâm, và tôi cũng chẳng ngoại lệ được. Có quá nhiều ký ức để kể về cô bé đó, tôi cũng không ngờ được là trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại của tuổi học trò lại có nhiều ký ức đáng nhớ đến vậy. Từ sau khi biết cảm nhận thì đó là lần đầu tiên tôi không hề cảm thấy lạnh trong mùa đông. Là mùa đông đầu tiên theo định nghĩa đó, nhưng theo một định nghĩa khác, tiếc thay, nó lại là mùa đông cuối cùng :( Biết làm thế nào được, thời gian là thứ trôi đi thì không lấy lại được. Những gì đã qua cứ để nó thành kỷ niệm. Thay vì cứ níu kéo những gì đã qua, tốt hơn là nên nhìn thẳng về con đường phía trước, sẽ có những điều đang chờ mình... Mới là năm thứ 2 nhưng chắc chắn sẽ có nhiều năm nữa, không biết là nên cảm thấy vui khi không phải đón một mùa đông quá lạnh, hay nên buồn vì xa Hà Tĩnh thân thương? ...Lại một đêm dài với những dòng ký ức... Nghe lại bản tình ca làm xao động lòng mình năm nào, mặc dù đang nghe một mình giữa đêm, và người hát cũng không phải cô bé năm nào, nhưng cảm xúc vẫn như còn đây... Mùa đông ấm áp nhé những người bạn của tôi! #Bom
Posted on: Mon, 28 Oct 2013 10:49:12 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015