♥ Confess 690: E rất buồn vì kết quả vòng loại - TopicsExpress



          

♥ Confess 690: E rất buồn vì kết quả vòng loại vừa qua. Mặc dù tiết mục của các lớp đều rất xuất sắc nhưng đưa ra quyết định như thế bọn e rất thắc mắc. Lớp e bị loại là đungs nhưng có khá nhiều tiết mục hay bị loại trong khi 1 số cái quá bình thường.. 2 tiết mục kịch của 11A1 và 11A2 đều rất xuất sắc và sáng tạo, đầu tư kĩ lưỡng.. Trong khi tiết mục kịch câm co net gì đó ăn cắp í tưởng của chương trình SV . Theo e nghĩ đây là cuộc thi để ta sáng tạo chứ không phải diễn lại như thế ? Thứ 2 là tiết mục hát của 11a9- my heart will go on- quá bình thường. Bọn e nghe k ai có thể nói hay cho nổi.. So với chất dọng và tài năng của anh chơi gita thì chênh lẹch là quá rõ ràng ? Và việc anh này bị loại cũng khá lạ.. Việc chọn bài hát của anh này, thể loại nhạc hơi kén người nghe nhưng có thể sửa được, chất dọng tốt hơn hẳn so với mấy lớp kia. Lại còn có khả năng chơi gita.. So với học sinh bọn e thì đây mới là tài năng chốn học đường. Phải có cái gì đó mới mẻ mới hấp dẫn chứ ạ ? Một vòng thi chubg kết ngổn ngang múa nhảy.. Nội dung trùng nhau như thế sao không để lấy mỗi tiết mục một nét đặc trưng riêng đi ạ ? Em mong sẽ có ai đo đủ dũng cảm tag thầy hoà và thầy thông vào đọc cfs này và giải thích hộ bọn em.. Hôm chung kết e xin phép ngủ ở nhà P/s : đây không chỉ là suy nghĩ của riêng e mà còn rất nhiều bạn khác. Mong rằng các thầy cô sẽ xem xét và cho thêm 1-2 tiết mục xuất sắc nữa vào ạ.. Làm như thế là hợp lí hơn cả. Thời lượng cũng chỉ thêm 15 phút nhưng bù đắp cho công tập luyện của những lớp ấy trong bao nhiêu tuần. AS Thì tiết mục kịch của 11a2 được đánh giá rất cao và được vào vòng trong rồi mà :3
Posted on: Wed, 13 Nov 2013 13:22:25 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015