# Confession: "Cần sự tư vấn của ad và mọi - TopicsExpress



          

# Confession: "Cần sự tư vấn của ad và mọi người. Mình năm nay là sv năm 4, đã có Gấu, khá xinh. Kể ra thì mình cũng đã có thâm niên chơi game offline hơn 10 năm rồi, tuy ko phải hardcore nhưng vẫn chơi đều đặn và tìm hiểu về game. Mình có nghe nói là khi người ta biết lo toan về nhiều điều trong cuộc sống, thì niềm vui khi chơi game sẽ mất, rồi dần cũng sẽ bỏ game. Có vẻ bây h mình đang gặp phải tình trạng này. Dota 2 từng si mê thì bây h chỉ khoảng 1 trận/ngày. Máy mình vẫn còn giữ lại các game off như Dead space3, Black offs 2 (lậu hết nhé, vì ko fải hardcore nên mình ko muốn tốn tiền vào game lắm) nhưng tất cả đều vẫn đang chơi dở, ko có hứng tiếp tục. Còn các game như Fifa, AC3, DmC5, Bioshock infinite, Tomb raider, pokemon thì đã hoàn thành cốt truyện nhưng ko muốn tiếp tục khám phá dù đã tự hứa với lòng là sẽ hoàn thành hết game. Hôm nay cảm thấy hụt hẫng, lôi cái đĩa AC2 w Skyrim ra cài, giữa chừng thì bỏ ko cài nữa. Rồi lại lên mạng tìm xem game j hay, tính tải Yugioh về vì nó làm gợi nhớ cái thời còn dùng con Celeron RAM 64mb ko VGA :)), nhưng xem info đc vài dòng thì tắt máy đi ngủ. Cảm giác thật sự hụt hẫng, vì game đã gắn bó với tuổi thơ mình cho đến h, có lẽ là đến lúc mình bắt đầu đối mặt nhiều điều thực tế trong csống. Mình fải làm j đây việc làm, xây dựng tlai với Gấu. Mình phải làm j để vui hơn đây" -Ad Iris: Theo mình nghĩ vì bây giờ bạn có nhiều việc phải lo cho tương lai của mình cùng với gấu của bạn , trong cuộc sống đâu thiếu niềm vui chủ yếu là bản thân bạn tìm được niềm vui đó ở đâu thôi còn về game bạn chơi hay không cũng không quan trọng cứ lạc quan lên thì đâu cũng vào đấy thôi ^ ^
Posted on: Sun, 11 Aug 2013 16:43:26 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015