#FANACC 2: TEEN TOP ở Honolulu Được ở Hawaii trong kì - TopicsExpress



          

#FANACC 2: TEEN TOP ở Honolulu Được ở Hawaii trong kì nghỉ ngay khi TEEN TOP đến nơi này làm mình vui mừng phát điên lên được. Thành thật mà nói, mình đã nghĩ rằng hòn đảo này thực dễ dàng để tìm thấy họ. Thế nhưng hoàn toàn ngược lại. Khách sạn của mình ở ngay cạnh Marriott (khách sạn 6T đang ở) vì thế mình đã thất vọng khi 2 ngày rồi mình chưa có cơ hội thấy họ. Mình hoàn toàn không tìm kiếm họ nhưng mình cần nhiều sự giám sát hơn nữa vì thế mình đã kể cho ba mẹ về chuyện này. LOL MỘT Ý TƯỞNG TỒI TỆ. Mình đã nói với họ rằng cả khi gặp được các chàng trai thì chúng mình cũng phải rời đi ngay mà không được có bất cứ tấm hình nào hay thậm chí là trò chuyện (dựa vào một vài fanacc khác mà mình đã đọc). Tối ngày hôm qua, mẹ mình muốn ăn sushi vì thế cả nhà mình đã quyết định đến Sansei ở khách sạn Marriott. Cơ hội được nhìn thấy họ rất mong manh vì chúng mình chỉ đi qua sảnh lớn có hai lần thôi. Sau khi ăn xong, cả gia đình mình quyết định đi đến phía trước. ĐỘT NHIÊN, MÌNH NHÌN THẤY HỌ Ở BÊN NGOÀI. Mình đã rất vui khi thấy họ, nhưng ba mẹ cứ hỏi mình rằng liệu có phải đó là họ không. Chúng mình đã đứng đó nhìn chăm chăm về phía họ trong khoảng 2 phút trước khi mẹ mình quyết định thử chụp lén một bức hình. Đèn flash mở…Người quản lí đã ngạc nhiên quay lại và đi tới chỗ chúng mình nói rằng “Uhhh..không chụp hình”. Anh ấy nhìn có vẻ ngập ngừng. Có thể là bởi vì người bạn của mẹ mình là một người khá to lớn. Chúng mình đã cố gắng nói chuyện với anh ấy nhưng anh ấy chỉ biết một chút tiếng Anh…Mẹ mình cũng cố thuyết phục anh ấy để cho mình được chụp ảnh cùng các chàng trai nhưng anh quản lí ấy đã không hiểu và rời đi lol. Trong suốt cuộc gặp gỡ mình luôn bảo ba mẹ mình rời đi nhưng họ chẳng hề nhúc nhích. Xe buýt của các chàng trai cuối cùng cũng đến thế nên họ rời đi và chúng mình cũng vậy. Nói chung thì trải nghiệm này thật không tin nổi và siêu xấu hổ (đó là vì ba mẹ mình). ĐỪNG CÓ NÓI VỚI BA MẸ CỦA BẠN RẰNG TEEN TOP Ở HAWAII NẾU KHÔNG HỌ CÓ THỂ GÂY RẮC RỐI CHO BẠN ĐẤY* Rồi, giờ là các thành viên lol - CAP: Có một bức hình fan chụp không phải là của mình nhưng đó chính là lúc mình đã thấy cậu ấy. Mình nghĩ cậu ấy là một stylist bởi vì mình chưa bao giờ biết rằng cậu ấy có rất nhiều tattoo. Chúng thật nóng bỏng…lol - Chun Ji: Mình đã nhìn thấy cậu ấy lần thứ hai. Cậu ấy đang cười và ánh mắt chúng mình đã chạm nhau. Cậu ấy rất đẹp trai! - L.Joe: Cậu ấy không đứng cùng nhóm. Cậu ấy chỉ sử dụng điện thoại của cậu ấy suốt thôi. Mình không nghĩ cậu ấy để ý thấy chúng mình đến khi có đèn flash lóa lên. Cậu ấy đã di chuyển đến phía nhóm cậu ấy ngay sau đó haha. Cậy ấy mặc quần đùi màu sáng (mình nghĩ là vàng và tím). Cậu ấy cũng…ummh không cao. - Niel: Cậu ấy ở giữa nhóm người và nhìn như đứa trẻ nổi tiếng ở trong các bộ phim lol. CẬU ẤY RẤT ĐẸP TRAI OMG. Niel không phải bias của mình nhưng cậu ấy nhìn thật tuyệt. Cậu ấy mặc một chiếc áo len màu cam. - Ricky: Cậu ấy rất đáng yêu! Cậu ấy cũng cười nhiều nữa. Mình quên mất cậu ấy đã mặc như thế nào nhưng cậu ấy đã shock khi nhìn thấy mình. Mình nghĩ cậu ấy hẳn là rất tuyệt nếu mình có cơ hội nói chuyện cùng cậu ấy. - Chang Jo: Mình đã nhìn thấy cậu ấy lần thứ hai. Cậu ấy thực sự đẹp trai. Cậu ấy quay lưng về phía mình nên mình đã không thể nhìn rõ cậu ấy ): Cr: anonymous Vtrans: Sumi Lee
Posted on: Sat, 27 Jul 2013 05:29:40 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015