[Ngoài lề] HÃY ĐỌC VÀ CẢM NHẬN "27,5 điểm để - TopicsExpress



          

[Ngoài lề] HÃY ĐỌC VÀ CẢM NHẬN "27,5 điểm để vào trường y. Thấy tội nghiệp cho các em 95 sắp vào trường. Các em, những tâm hồn nhỏ bé, ngây thơ và tội nghiệp ấy, hoặc đã bị người thân, xã hội lừa phỉnh, hoặc đã bị cái ánh hào quang giả tạo của những cái bóng áo blouse trắng làm lu mờ lý trí. Anh thương các em, vì anh cũng đã ở địa vị như các em, nhìn cái trường y qua lăng kính màu hồng của tuổi học trò. Anh thương các em trai, các em sẽ phải hi sinh thời gian để chơi game, thời gian để tán gái, thời gian để tập thể hình, thời gian để làm những điều j đó crazy. Nhưng anh còn thương các em gái hơn nữa, các em sẽ ko chỉ hi sinh có thế, các em sẽ hi sinh những j là quý giá nhất của người con gái. Những thứ còn đáng giá hơn cả ngàn vàng. Các em sẽ phai mờ dần nhan sắc trong một môi trường quá đỗi vất vả và nặng nhọc, các em sẽ đối mặt với những đêm trực ko có lấy một phút nghỉ ngơi, các em sẽ đối mặt vs những kì thi hại não và hại sức khỏe. Thời gian đâu ra mà phấn son, trang điểm. Thời gian đâu ra mà váy 2 dây với jean cạp trễ. Tất cả những j các em có thể chỉ là ăn vội vàng miếng cơm nấu qua loa để đi lên viện, lên giảng đường. Người ta thì cuối tuần hoặc sẽ nắm tay người yêu, đi vincom, rạp chiếu phim QG, hoặc là đi cafe ở Swing, Vedette..., giản dị thì cũng là kem Tràng Tiền ở Hồ Gươm, lượn 1 vòng ra hồ Tây, dắt nhau vào "chỗ tối"... các em thì phải ôn thi để thi hết kỳ, thi hết môn, thi lâm sàng, thi....lại, hay là bi giờ đang là mùa thi nội trú. Mặt các em sẽ nổi mụn lên, mắt các em sẽ lồi ra, bụng các em sẽ phệ ra, hoặc nếu gầy đi thì không có một bộ váy xinh xắn nào có thể cứu chữa vòng 1, 2, 3 của các em. Tệ hại hơn nữa các em sẽ xì chét đến độ trầm cảm hoặc tự kỷ. Khóa anh vừa rồi tổng kết, lại có thêm 3 bạn nữa bị phải nghỉ học, bảo lưu vì lý do tâm thần. Anh thương các em lắm. Anh hi vọng những em nào đọc được những dòng này, thì hãy biết là, anh nói thật từ đáy lòng, anh ko dọa các em đâu. Sau những năm học ở trường y này anh đã đúc kết ra như thế. Mong là các em sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình. Chúc các em mạnh khỏe và thành công! "Vẫn còn nguyên vẹn" sau 6 năm học trường Y!" From facebook:Trần Tiến Đạt -Shyne-
Posted on: Fri, 16 Aug 2013 14:35:30 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015