[Review] Liverpool-MU: Niềm tin vào tương lai Đại chiến - TopicsExpress



          

[Review] Liverpool-MU: Niềm tin vào tương lai Đại chiến giữa MU và Liv đã kết thúc với thắng lợi nghiêng về chủ sân Anfield. Dù rằng đã có những lúc trọng không công nhận những pha phạm lỗi, chạm tay trong vòng cấm của cầu thủ Liverpool, nhưng chúng ta phải công nhận rằng Liverpool đã có một ngày thi đấu tuyệt vời. Về phần MU, không khó để nhận ra ý đồ thử nghiệm đội hình của Moyes khi ông cho Kagawa và Zaha nghỉ hẳn ở nhà, dành đất để thử lửa Welbeck- Messi nước Anh và Young- người vừa trở lại sau chấn thương dài hạn, trong khi Giggs dùng kinh nghiệm của mình làm điểm tựa cho các đàn em Ở trận này, Moyes cũng đã chỉ đạo Tom Cleverley không được phép sút xa, chuyền dài và chọc khe, chỉ được phép chuyền ngắn ra cánh cho Young-Giggs thoả sức thể hiện kỹ thuật cá nhân siêu phàm. Young trở lại đầy ấn tượng với những pha ngoặc bóng bất ngờ rồi tạt vào trong, chỉ tiếc Persie không đủ sức chống lại cặp trung vệ cao to của Liverpool. Trong khi Giggs với kinh nghiệm của mình, đủng đỉnh đá bóng nhưng vẫn tạo những cơ hội khá nguy hiểm. Về phần Tom, anh thực hiện khá tốt chỉ thị của David Moyes, thậm chí anh còn cầm bóng chạy lên rồi chạy về chuyền cho Ferdinand chuyền dài khá tốt, khả năng giữ bóng của anh đã có thể gọi là ngang ngửa Iniesta Tuy trận này chúng ta thua, nhưng David Moyes sẽ thu được nhiều cái. Đầu tiên là Tom có khả năng giữ bóng tốt. Sau đó là Giggs nên được đá chính tiếp vì anh là ông chủ ở phòng thay đồ, rồi cuối cùng là nên cất Nani ở nhà giống Kagawa và Zaha để Young mặc sức sáng tạo, niềm tin về cú ăn 3 không còn xa. Via: RedCafe.vn [J4F] # KâyVi
Posted on: Sun, 01 Sep 2013 15:44:08 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015