[Tâm sự chuyện phụ nữ chúng mình] mấy chị ơi cho - TopicsExpress



          

[Tâm sự chuyện phụ nữ chúng mình] mấy chị ơi cho e lời khuyên em nên làm gì đi. Em và anh ấy quen và yêu nhau là 11tháng . Em đi học xa nhà nên bọn em liên lạc bằng đjện thoại, nhưng em vẫn tranh thủ về nhà để gặp anh. Hết 1kỳ học đại học, em định nghỉ học vì có việc gia đình, anh ấy đã động viên em phải đi học vì anh ấy sẽ đợi em... 2 tháng sau, anh bảo em nghỉ học về cưới, em không đồng ý vì em nghĩ phải có ngề nghiệp cho sau này,hơn nửa em cũng còn ít tuổi và công việc của anh thì chưa ổn định. Thế là em và anh chia tay... Anh vẫn thỉnh thoảng liên lạc và nói nhớ em rất nhjều. Em cũng mệt mỏi với những hành động của anh,em muốn dứt khoát,em hỏi thẳng anh ấy nếu anh còn yêu em thì hãy đợi em học xong còn anh không đợi em thì anh đừng làm em tổn thương thêm nữa. Anh đã chọn cách đi tìm hạnh phúc của mình để em tìm kiếm tương lai. Em quyết tâm quên anh nhưng rất khó, thấy tin nhắn anh gửi là em lại khóc Một tháng... Hai tháng... Ba tháng trôi qua em cũng đã quen dần với những tổn thương anh mang đến, em đã dần quên những yêu thương. Một năm đại học trôi qua lặng lẽ, em sắp bước vào năm 2 với những sự phấn đấu của mình. Anh gọi điện cho em hỏi em sắp đi học chưa? -Em nói 1tuần nữa. -Anh đến thăm em được không? Lúc đầu em từ chối là bận nhưng rồi em cũng mời anh tới nhà. Anh hỏi đến chuyện tình cảm của em thế nào. Em lạnh lùng bảo không có gì mới . ... Anh ấy muốn em yêu anh ấy, anh bảo sẽ đợi em ...vì còn yêu anh nên em rất muốn về bên anh nhưng em không nói gì vì em sợ tổn thương lại đến với em, vì anh làm em khó hiểu về anh,... [Tâm sự của bạn LH gửi về cho Thế giới phụ nữ]
Posted on: Sat, 10 Aug 2013 16:59:35 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015