"Tôi để ý thấy mấy người chê nhạc sến thường - TopicsExpress



          

"Tôi để ý thấy mấy người chê nhạc sến thường là dân học nhạc Tây. Tôi không dám bàn về trình độ âm nhạc Tây phương của họ, nhưng chỉ muốn đưa ra một nhận xét cá nhân thôi. Tôi thấy người Việt mình sau bao nhiêu năm bị cô lập và khi đất nước được “mở cửa” thì họ choáng với văn hoá phương Tây. Từ choáng ngộp, họ quay sang chê bai văn hoá truyền thống VN, thấy cái gì của VN cũng đáng trách, đáng chê. Công bằng mà nói, đúng là một số nét trong tân nhạc VN cũng đáng chê, nhưng không phải tất cả đều đáng khinh và xem thường. Tôi thấy một số người trẻ ra đi từ miền Bắc hay có khuynh hướng này. Ngược lại, những người Việt định cư ở nước ngoài lâu năm, những nhà văn hoá học thứ thiệt gốc Việt ở ngoài, thì họ có cái nhìn dung hợp hơn. Họ không bị choáng ngộp trước hào quang của Tây. Họ yêu âm nhạc Việt, kể cả “nhạc sến”, họ thấy vọng cổ là hay, họ nhìn hát ả đào là tuyệt, v.v. Họ là những người có bản lĩnh văn hoá tốt, nên không dễ bị chao đảo khi tiếp xúc với văn hoá Tây phương. Do đó, tôi nghĩ những nhận xét tiêu cực về nhạc sến có thể một phần phản ảnh cái bản lĩnh văn hoá [thấp] của chính người nhận xét, chứ không hẳn nhạc sến nó đáng được khinh khi và xem thường. Kiểu giống như anh chàng nhà quê mới ra tỉnh nhìn thấy cái gì cũng vĩ đại, rồi về làng quê chê bai cô bạn hàng xóm là “quê” vậy." -- Lại 1 bài viết nữa quá hay về nhạc sến của GS. Nguyễn Văn Tuấn! :)
Posted on: Sun, 15 Sep 2013 09:04:02 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015