"TẾT TRUNG THU", một cái Tết mà mọi người nhận - TopicsExpress



          

"TẾT TRUNG THU", một cái Tết mà mọi người nhận định sự đoàn tụ, sự yêu thương ấm áp lan tỏa. Với bà con sống nơi "khu ổ chuột" này, là nổi khát khao, niềm hy vọng và hơn cả là sự âu lo lên ngoi. Họ khát khao gì ? Và họ hy vọng gì ? Đó là một cái Tết Trung Thu giản đơn như bao người bình thường khác nói riêng, và một cuộc sống "bình dị" nói chung. Cái mái nhà tôn sét rỉ, dột cả trần nhà mà chấp vá đủ mọi cách. Nơi ở chưa yên thì mơ chi một "niềm vui Trung Thu". Tôi nghe như vầy :" Cho tui xin cái bánh Trung Thu để cúng đi Chú!" - một giọng nói vang vọng tận tâm can của chúng tôi, nghe mà chạnh cả lòng, xót cả tim. Có thể sẽ có người hoài nghi về những thuật ngữ mang tính chất "cường điệu hóa", thế nên... hãy cùng chúng tôi đến đây một lần, để chạm nhẹ những xúc cảm ấy, để trải lòng với một cuộc sống như chưa từng biết đến với xã hội đang văn minh phát triển hiện tại. >> Chiều mai 13/09/2013 lúc 16 giờ 00, nhóm THIỆN TÂM TAM HẢO tiếp tục hành trình này với những khát khao đốt cháy yêu thương ! >> Liên hệ tham gia : 090-668-1184 (miễn nhắn tin) ___Nhóm THIỆN TÂM TAM HẢO___ .TO: Tuyet Anh Vo, Duc Trung Ngo, Con Người Ấy, Phuong Dang, Tâm Từ, Quan Hua, Stella Hua, Nguyen Anh Ngoc, Trúc Sanh Đệp, Thanh Hà,
Posted on: Thu, 12 Sep 2013 18:00:28 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015