** ;;United và chuyện những số áo tương lai;; ** Bây - TopicsExpress



          

** ;;United và chuyện những số áo tương lai;; ** Bây giờ ở MU, những số áo đặc biệt, quan trọng, nổi bật hầu hết đều không có được những chủ nhân xứng đáng, lâu bền. Có lẽ sẽ có những sự thay đổi trong tương lai gần để khỏa lấp những con số ấy. "" Chiếc áo số 7 huyền thoại "" Không giống như nhiều đội bóng khác, khi mà những chiếc áo số 10, số 9 thường ghi tên những siêu sao thay phiên nhau sở hữu trong lịch sử, ở Old Trafford thì số 7 mới là “số Thánh”. Từ những Johnny Berry, George Best, miền đất Quỷ đã như tồn tại một quan niệm bất thành văn “người nổi bật nhất phải mặc áo số 7”. Sau Bryan Robson rồi Eric Cantona, David Beckham tiếp tục mở rộng tầm quảng bá của số áo này, cho đến khi Ronaldo đoạt QBV cùng nó, tất cả ngày càng tô vẽ thêm vẻ huyền thoại của con số. Nếu như triều đại Sir Alex là triều đại huy hoàng nhất – điều không dễ lặp lại một chút nào trong lịch sử MU kể từ bây giờ, thì đó cũng là những năm tháng có nhiều nhất những chiếc áo số 7 trở thành biểu tượng. Một bản sắc thủ lĩnh ngạo nghễ không thể quên từ King Eric. Một cần thủ tiên phong khuấy đảo cả làng giải trí, người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới bóng đá David Beckham. Và chàng trai tượng trưng cho sự khát khao, cho sự hoàn hảo, cho sức mạnh đầy hào nhoáng của thời đại mới Cristiano Ronaldo. Những số 7 nối tiếp nhau ra đời, người sau không lặp lại mà phát triển dấu ấn của người trước theo những hướng rất đa dạng, làm cho hình ảnh cái lưng áo đó gắn với tất cả những gì tinh hoa nhất, giá trị nhất mà người ta có thể thấy ở một cầu thủ đá bóng. Gánh một khối đá lịch sử, khối đá trách nhiệm như thế trên vai không đơn giản, và trong lúc chờ chuyển giao, Sir Alex đã giao nó cho một lão tướng danh tiếng là Michael Owen. Ai cũng biết anh không phải lá bài chuyên môn chiến lược, anh có ý nghĩa thần tượng nhiều hơn, nhận được ít sự kỳ vọng và nhiều sự cảm thông. Sau đó, một mùa giải bùng nổ đã khiến Valencia “bị” trao chiếc áo nặng cân ấy với mục đích tôn vinh những sự đóng góp bình dị hơn, song anh lại xuống dốc quá nhanh để người ta có thể kịp thông cảm. Zaha đang được coi là số 7 phù hợp kế tiếp. Tuy nhiên với những gì đã thể hiện, có lẽ anh vẫn khó đạt đến tầm của những tiền bối ngày nào. Sự tự tin, hiệu quả, tầm vóc của cầu thủ lớn là điều người ta nhận thấy ngay ở những Cantona, Beckham, Ronaldo khi họ mới chỉ bắt đầu, nó chưa bộc lọ rõ rệt ở Zaha. Dù sao anh vẫn còn trẻ, còn nhiều bỡ ngỡ, xuất phát điểm khác hẳn những người nêu trên, và biết đâu đấy Moyes sẽ sớm thôi phải cân nhắc đến một số áo mới cho tiền vệ trẻ này. "" Và những số áo khác "" Có lẽ ai cũng nhớ giai đoạn Berbatov còn ở Old Trafford. M.U đã có một “số 9” đúng nghĩa, có chức năng hoàn hảo của một tiền đạo cắm – dù thực tế “Bố già” chơi không quá thuyết phục. Lùi xa hơn, ta có mũi nhọn khác là Van Nistelrooy (dù anh mặc áo số 10), khi ấy Rooney lại đảm nhận rất tốt “số 8” của mình. Anderson mặc lại số áo này nhưng chỉ để khiến nó bị chìm vào quên lãng, trong khi đó Rooney đã đứng lên làm trụ cột từ lúc trở thành “R10”. Giờ đây, khi Van Persie quyết trung thành với số 20, Welbeck thường được nhắc đến cho chiếc áo số 9 đã bị bỏ trống mùa giải qua. Dù vậy, giữa sự trẻ trung mạnh mẽ nhưng thiếu lạnh lùng của Welbeck, sự nhạy cảm hiệu quả nhưng thiếu tố chất độc lập của Chicharito, ai cũng hiểu Persie mới là “số 9 thật” trong đội hình. Số 10 của Rooney vẫn đang bị đặt dấu hỏi về sự gắn bó, còn số 11 của Ryan Giggs chắc cũng không còn tồn tại lâu, tương lai sẽ sớm định đoạt số phận những vị trí này, để cùng với vị trí số 9 và số 7 hoàn thiện hàng công Quỷ đỏ. MU từng sở hữu một “số 4” đầy chất cổ điển là Owen Hargreaves, bây giờ Phil Jones cũng có lúc chơi ở khoảng không đó, nhưng rõ ràng anh chỉ làm thế một cách đầy nghĩa vụ, như bao vị trí khác mình từng phải thử mà thôi. Chỉ có “số 1” của David De Gea đang ở đúng trên lưng người cần mặc. Thủ thành 23 tuổi chiếm được 8 điểm lòng tin nhưng 10 điểm về sự phấn khích mà anh tạo ra, một cá tính đầy “bay bổng” trong khung gỗ, phần nào làm người ta bớt nhớ sự chững chạc, giản dị của Van der Sar trước đó. Tạm thời, có lẽ để tránh những xáo trộn và sức ép không cần thiết lên các cầu thủ, nhất là trong bối cảnh M.U đang có quá nhiều điều phải quan tâm trước thềm mùa giải, David Moyes sẽ không “động chạm” nhiều tới những số áo. Nhưng với NHM, họ cũng có những hoài niệm, mong ngóng nhất định về những thời điểm mà trong đội bóng, mỗi con số đều mang tên những con người phù hợp, những cái tôi nổi trội ở từng vị trí, thời điểm mà khi đọc số, ai cũng có thể vanh vách kể ra mỗi cầu thủ với những mô tả đầy tự hào. Đó là những tháng ngày oanh liệt nhất dưới quyền Sir Alex, người mà có lẽ đang được nhớ rất nhiều những ngày qua. (Trích từ báo) -Tony-
Posted on: Tue, 30 Jul 2013 02:40:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015