"Virus FIFA": Arsenal “ốm” nặng, chỉ M.U miễn - TopicsExpress



          

"Virus FIFA": Arsenal “ốm” nặng, chỉ M.U miễn nhiễm Đến hẹn lại lên, cứ sau mỗi loạt trận ĐTQG là các ông lớn của Premier League lại lao đao vì “virus FIFA”. Lần này cũng không là ngoại lệ, khi Chelsea, Man City, Liverpool, Arsenal cùng đón về hàng loạt “thương binh” và chỉ Man United là hoàn toàn “miễn nhiễm”. BÃO QUÉT EMIRATES Khi Oleksandr Kucher thực hiện cú tắc sau với Theo Walcott ở trận Ukraine hòa Anh 0-0, HLV Roy Hodgson có lẽ không phải là người lo lắng nhất, mà phải là Arsene Wenger. Bởi với việc cầu thủ 24 tuổi này dính chấn thương (rời sân ở phút 88), ông đã mất tới 4 tiền vệ vì “ virus FIFA”. Trước đó, Jack Wilshere đã bị đau trong trận đấu ở Kiev. Aaron Ramsey “dính trấu” trong trận ĐT Xứ Wales thua Serbia 0-3 ở vòng loại World Cup 2014. Còn Tomas Rosicky cũng dính chấn thương đùi trong trận thua 1-2 của CH Czech trên đất Italia. Chỉ sau một đợt càn quét của “cơn bão FIFA”, Wenger đã mất gần như nguyên tuyến giữa. Và thực tế ấy đã chất thêm một gánh nặng khủng khiếp lên vai chiến lược gia người Pháp. Vì hiện tại, ông đã mất cả Lukas Podolski, Nicklas Bendtner, Thomas Vermaelen, Mikel Arteta và cả tân binh Yaya Sanogo vì những chấn thương khác nhau. Điều đó có nghĩa là trong tình huống xấu nhất, Arsenal sẽ chỉ còn đúng 1 tiền đạo là Olivier Giroud, cùng 2 tiền vệ chính thức là Santi Cazorla và tân binh Mesut Oezil cho chuyến làm khách của Sunderland. Arsenal còn duy nhất một tiền đạo là Giroud Có thể, Wenger vẫn còn những lựa chọn khác ở tuyến giữa là Abou Diaby, Emmanuel Frimpong và tân binh Mathieu Flamini. Cũng có thể, The Gunners đang ngắm đến Ciprian Marica, tiền đạo hiện tự do sau khi chia tay Schalke. Nhưng rõ ràng, đó hoặc là phương án tình thế, hoặc chỉ là giải pháp tương lai. CHỈ M.U VẪN KHỎE Tuy nhiên, Arsenal cũng không phải là ông lớn duy nhất phát ốm vì “virus FIFA”. Ngoài đội bóng thành London, cả Man City, Chelsea và Liverpool cũng đều chịu tác động của loạt trận vòng loại World Cup 2014 và giao hữu quốc tế. Trong đó, Liverpool sẽ mất Glen Johnson trong 5-6 tuần tới vì chấn thương mắt cá chân. Theo tin mới nhất, Daniel Sturridge có thể trở lại ở chuyến làm khách của Swansea, nhưng chắc chắn tiền đạo này sẽ không có được 100% thể lực. Tương tự, Chelsea đã mất cả Oscar lẫn Hazard sau loạt trận vừa qua của các ĐTQG. Nhưng thảm nhất phải là Man City. Việc David Silva dính chấn thương đùi và phải sớm chia tay ĐT Tây Ban Nha đã khiến HLV Manuel Pellegrini phải đối mặt với danh sách vắng mặt dài dằng dặc. Mà đặc biệt nghiêm trọng là những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự, khi Vincent Kompany (háng), Matija Nastasic (mắt cá chân), Micah Richards (gân khoeo) và tân binh Martin Demichelis (đầu gối) cùng gặp vấn đề về thể lực. Trong bối cảnh ấy, Man United đã trở thành tên tuổi hiếm hoi hoàn toàn miễn nhiễm với “virus FIFA”. Và với việc sở hữu lực lượng mạnh nhất, Quỷ đỏ đang sẵn sàng trở lại tốp đầu sau cú vấp trước Liverpool (thua 0-1). Đó là viễn cảnh hoàn toàn thực tế, khi thầy trò HLV David Moyes chỉ phải tiếp tân binh Crystal Palace. Các ông lớn mất ai? Arsenal: Wilshere, Ramsey, Walcott, Rosicky Chelsea: Oscar, Hazard Man City: Silva Liverpool: Johnson, Sturridge Man United: Không __Hoàng Linh__
Posted on: Fri, 13 Sep 2013 02:33:47 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015