-Xin lỗi tác giả bạn @koi.alwayssmile ở Ola vì tôi - TopicsExpress



          

-Xin lỗi tác giả bạn @koi.alwayssmile ở Ola vì tôi lấy bài viết của b mà k hỏi! :( nhưng thực sự bài viết này của b rất hay và cảm động! các men hãy đọc và cùng cảm nhận bài viết này nhé :) : Super Junior *Không đơn giản chỉ là thần tượng, có lẽ là yêu chăng ?? Không biết rõ nữa........liên quan đến Suju....có máu, nước mắt và quan trọng hơn đó là nụ cười, hy vọng. *Hạnh phúc.....hạnh phúc đã qua.....hạnh phúc khj còn đủ 13 thành viên trên sân khấu.........không còn nữa rồi sao...............Giờ đây các anh là 1 nhóm nhạc không hạnh phúc.........các anh cười thật tươi để che đi những giọt nước mắt......mang niềm vuj cho mọi người,mang đến cảm giác bình yên đến tàn khốc. *Debut ngày 6-11-2005 với 12 thành viên và album vol 1 Twins(Knockout)..... +Super Junior KangIn đứng trên sân khấu với 1 chân bị thương, nhưng vì không muốn phá vỡ vũ đạo của nhóm nên anh đã âm thầm bó bột và bước lên sân khấu. Trong buổi diễn đầu tiên tất cả các thành viên đều khóc......những giọt nước mắt ấm áp vẫn còn đọng mãi trong kí ức chúng ta, các ELF và cả Super Junior. +Vì không kí được hợp đồng do có rắc rối với Visa nên Super Junior HanGeng đã đeo mặt nạ trong hơn 10 buổi biểu diễn để có thể theo đuổi ước mơ được nhảy trên sân khấu của mình. Lúc đó Super Junior đã luôn nói:Đây là HanGeng, thành viên của chúng tôi, xin hãy ủng hộ cậu ấy. +Trong thời gian đó, Super Junior YeSung phải vừa hoạt động trong nhóm vừa phải điều trị bệnh sỏi thận, nhưng lịch làm việc quá dày đặc nên anh ấy đã vừa truyền nước trên xe vừa chạy theo các lịch trình. +Ngày 23-5-2006 thành viên cuối cùng- KyuHyun đã gia nhập. +Ngày 23 tháng 7 năm 2006, Super Junior tiến lên với bài hát mới Dancing Out. +Mùa đông năm 2006, trong thời tiết lạnh giá mà chỉ được mặc 1 chiếc áo sơmi mỏng, lạnh đến nỗi nói không nên lời, bước đi cũng không nổi. Họ đã quay bản MV Miracle trong thời tiết đó. +Super Junior từ đó đến nay chỉ có 13 thành viên, bắt đầu từ LeeTeuk và kết thúc bởi KyuHyun. Trong trái tjm E.L.F chỉ có vậy. +Sóng gió, khó khăn luôn ập đến, các anh vẫn mỉm cười chấp nhận và vượt qua. Những giây phút tỏa sáng trên sân khấu và những giọt nước mắt phía sau hậu trường.........tất cả......đã khiến từng E.L.F mạnh mẽ hơn. +Ngày 25-6-2006, Super Junior đã thắng giải thưởng đầu tiên. EunHyuk và cả leader LeeTeuk đã khóc như một đứa trẻ, KyuHyun thành viên được xem là cứng cỏi nhất thì đôi mắt đã đỏ hoe, nói không nên lời. Bởi vì công sức của họ đã không uổng phí, 5 năm là 1 khoảng thời gian dài với mồ hôi, máu và nước mắt, cũng đã có thành công. Họ đã tập luyện đến tận khuya, tập đến chảy máu mà vẫn còn bị la mắng. Những lúc đó nước mắt lại trào ra. +Super Junior HeeChul đã viết:Hôm nay anh JungSoo (tên thật của LeeTeuk) lại đổ gục vì kiệt sức. Anh ấy ngủ thiếp đi trên cái hộp kim loại. Chỉ còn vài phút nữa là ô tô sẽ đến nhưng anh ấy vẫn không thể đợi và đã lặng lẽ ngủ. Tôi đứng trước mặt anh và nhìn anh ngủ. Tại tôi cứ sợ anh ấy mệt quá mà ngã xuống đất. Tôi dùng 2 tay giữ và mở mắt thật to để canh chừng anh ấy. Ahh.. bình thường tôi đâu có nói nhiều, cứ để mấy cậu em quậy phá (Heechul và LeeTeuk lớn tuổi nhất trong SuJu). Tôi không muốn dùng thân phận đàn anh của mình để dọa nạt chúng. Chính tôi là người không biết cách tồn tại cùng những người khác...Anh ấy chắc phải mệt mỏi lắm......Phải săn sóc 1 đứa lạnh nhạt và bướng bỉnh như tôi.....và còn phải xử lí những tên còn lại vừa mới gặp mà có vẻ đã khiến anh ấy phát điên lên rồi. Thật sự tôi muốn chia sẻ gánh nặng cùng anh JungSoo....nhưng.....chỉ có những lúc anh ấy ngủ thiếp đi tôi mới có thể dùng tay đỡ để anh ấy khỏi ngã. Chúng ta là đàn anh của tụi nhỏ.....nhưng.....tôi chỉ có mình anh thôi. Anh JungSoo, chút thời gian ngắn ngủi ấy.....hãy ngủ ngon nhé ! +Và rồi họ đã như anh em trong 1 gia đình, gắn kết mãi không rời! Sóng gió, gian nan lại ập đến,muốn nhấn chìm cả 13 con người kja. +29-7-2006, buổi diễn live của Super Junior bị mắc lỗi, chiếc xe ô tô chở các thành viên bị đâm. DongHae và KiBum bị thương trong vụ taj nạn. Nỗi đau qua đi để lại các thành viên gần như kiệt sức. Họ chân thành xjn lỗi và không thể giấu đi nỗi mong mỏi được ủng hộ. Nhưng thử thách ngày càng khắc nghiệt hơn. +Ngày 8-8-2006, lúc 3h sáng, DongHae đã mãi mãi mất đi người cha vô cùng yêu quý của mình. +Ngày 10-8-2006, HeeChul nài nỉ để đi dự lễ tang cha của DongHae...... Trên đường đi anh đã gặp tai nạn.12 phần trên cơ thể anh đều bị thương, gãy xương đùi, vỡ mắt cá chân và vỡ xương chậu. Sụnmgiữa đầu gối và cẳng chân bị thương nghiêm trọng....1 chiếc đinh kjm loại đã được đóng vào trong chân của anh để cố định xương. Tuy vậy anh vẫn làm tròn trách nhiệm của 1 nghệ sĩ, không muốn bị chụp ảnh lúc mình ngất nên anh đã chiến đấu vơi cơn đau và giữ mình tỉnh táo. Để làm vậy, anh ấy đã cắn chặt vào lưỡi của mình (anh là đồ ngốc), máu đã chảy ra từ khóe miệng anh. Dây thần kinh ở lưỡi anh bị đứt và phải khâu lại. Anh không thể nói gì suốt 1 tuần. +Ngày thứ 2 sau vụ tai nạn, Super Junior đã biểu diễn mà không có DongHae lẫn HeeChul. Phía dưới sân khấu E.L.F đã vẫy những quả bóng xanh cùng bao đôi mắt ngấn nước. Trên sân khấu các anh cũng biểu diễn với những giọt nước mắt. KiBum đã đeo kính để che đi 1 phần ít ỏi đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. Ngày hôm ấy không thể giấu đi cảm xúc, họ đã hát và khóc cùng nhau để vượt qua nỗi đau. HanGeng đã giúp HeeChul tất cả mọi việc khj anh ấy xuất viện. Với sự cố gắng luyện tập, xương của HeeChul có nguy cơ bị gẫy thêm. Bình thường phải mất 8 tuần lễ để hồi phục, nhưng với HeeChul thì chỉ có 35 ngày. Anh ấy đã đứng trụ trên chân trái và phải vịn lúc xoay người nhưng anh vẫn lun rạng rỡ vì được quay lại cùng cả nhóm. Ngày 30-11-2006, Kim Hee Chul quay trở lại với Super Junior +Ngày 27-10-2006, Super Junior K.R.Y ra mắt với 3 thành viên KyuHyun, RyeoWook và YeSung. Cả 10 thành viên còn lại đứng sau cánh gà không màng đến lịch làm việc nữa, cổ vũ cho họ. YeSung xém tí đã bật khóc, anh cảm nhận được Super Junior ở bên và mãi mãi. +Ngày 25-11-2006, Super Junior thắng giả thưởng MKMF cuối năm dành cho nhóm nhạc mới xuất sắc nhất. SungMin đã viết trên CyWorld của mình: Chúng tôi biết rằng mình sẽ chiến thắng và tjn vào điều đó. Thật sự chúng tôi đã chuẩn bị cười thật tươi khj bước lên nhận giải. Thế nhưng khj bước chân lên bục thì sống mũi thấy cay cay còn mắt thì ướt nhòa. Đây là sự thật, không phải mơ nhưng chúng tôi không được khóc vì các thành viên đã nhất trí vậy, sẽ cười và mạnh mẽ đón nhận giải thưởng này. RyeoWook chưa lên đến sân khấu đã bắt đầu khóc. Phía bên kja, EunHyuk cúi đầu xuống khóc đến mức nhòe cả phấn trang điểm. Tôi phải ôm chặt cậu ấy từ phía sau,tôi biết,cuối cùng cậu ấy vẫn không thể giữ nổi nước mắt,cậu ấy là cậu bé khóc nhè. LeeTeuk đã phát biểu:Gửi tới người cha của DongHae đang ở trên thiên đường, chúng con yêu bác. Và anh gục xuống khóc nức nở, khóc òa cả lên. KyuHyun đã khóc đến nỗi mũi đỏ ửng lên. Còn riêng tôi thì thấy ổn, không khóc chút nào.Khi chúng tôi rời sân khấu, RyeoWook vẫn còn sụt sịt. Anh JungSoo gọi điện về nhà và khóc. Tôi ngồi lại 1 mình cảm giác như nước mắt cũng muốn trào ra. Ahhh!Tôi không được khóc nhưng nước mắt không chịu nghe lời, cứ thế tuôn ra. Tôi cúi mắt xuống đầu gối, lấy tay áo vội vã lau đi những giọt nước mắt, rồi lại ngẩng đầu lên cười. Tôi chỉ âm thầm khóc khj mọi người không để ý thôi +Ngày 11-12-2006, Super Junior nhận giả MTV Seoul Gayo Daesang cho nghệ sị mới và nghệ sĩ được yêu thích nhất qua hệ thống di động. +Ngày14-12-2006, Super Junior nhận được giải thưởng Golden Disk dành cho nghệ sĩ mới được yêu thích nhất. +Ngày 29-12-2006,Super Junior nhận được giải thưởng dành cho nhóm nhạc nam xuất sắc nhất của đài SBS. +Trưởng nhóm LeeTeuk đã bị ngất và phải nhập viện do thức suốt đêm viết các bài phát biểu. +Ngày 19-4-2007 ...... NGÀY MÀ KHÔNG ELF NÀO CÓ THỂ QUÊN ĐƯỢC -12h20 sáng, Super Junior LeeTeuk, ShinDong, EunHyuk và KyuHyun ngồi trong xe,1 vụ tai nạn lật xe ô tô đã xảy ra. *EunHyuk và ShinDong bị thương nhẹ, phải nhập viện 1 tuần để theo dõi. LeeTeuk bị thương nghiêm trọng, mảnh kính vỡ văng vào phía trên mắt và găm vào cả lưng của anh. Mặt, hông và lưng của anh đã phải khâu tổng cộng 170 mũi. *Super Junior KyuHyun là người bị thương nặng nhất. Gãy xương đùi,gãy xương sườn bên phải, gãy xương cẳng chân, dập phổi, chảy máu dạ dày, và vùng ngực bị thương nghiêm trọng. Khj nhập viện,anh ấy không thể tự thở mà phải thở qua bóp bóng. Trước cảnh vụ taj nạn khủng khiếp xảy ra, các thành viên bị thương nhẹ cố gắng bò lại chỗ những người bị tương nặng hơn để an ủi họ. LeeTeuk khj được vận chuyển bằng cán đã không ngừng gọi tên KyuHyun, cậu em bị thương còn nặng hơn cả mình. -2h40 sáng, KyuHyun bị hôn mê và phải đưa vào phóng cấp cứu. Tình trạng của KyuHyun rất nghiêm trọng và cậu ấy đang yếu dần đi. Có đôi lúc tjm cậu ấy có dấu hiệu dừng lại, các bác sĩ đã cố gắng đánh vào ngực nhưng tjm cậu ấy vẫn yếu đi, nếu không phẫu thuật, KyuHyun sẽ chết. Nhưng nếu phẫu thuật, cơ hội sống sót chỉ là 20% -Khóc và cầu nguyện, rồi lại khóc và cầu nguyện .Cứ tiếp tục khóc và cầu nguyện. Họ không còn biết làm gì ngoài những việc đó. Vì còn có thể làm gì đây? *YeSung gửi tới KyuHyun:Vào lúc này đây anh đang mong em bình phục.Khj chúng ta cùng làm các chương trình,anh sẽ không giận em vì đã chọc hay đánh anh nữa đâu.Vậy nên em phải mau chóng khỏe lại đi,cố lên nhé! *Các thành viên,đây là thử thách dành cho mọi người,chúng ta phải vượt qua,sẽ vượt qua vì vậy chúng ta phải cố lên! +1 phép màu đã xảy ra. Ngày 20-4-2007, lúc 9h37 tối, KyuHyun đã tỉnh lại và thoát khỏi cơn nguy hiểm. Sau 52 ngày điều trị, LeeTeuk cũng đã về với Super Junior, giải quyết những bất đồng của anh em, làm chỗ dựa cho bọn trẻ. Chỉ những lúc này mới thể hiện được tình cảm của các thành viên,khj ở bên nhau họ là mạnh nhất,13 linh hồn,13 trái tjm là một. +Ngày 21-9-2007, màn biểu diễn đầu tiên của album thứ 2 , KyuHyun vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng anh đã đứng trên sân khấu cùng với 12 người anh. +Ngày 23-12-2007, KyuHyun viết trên CY của mình:Sẽ không chết, sẽ không bỏ cuộc!. Trên sân khâu KyuHyun vẫn hát cùng những vết thương, những người anh của cậu nhìn theo và.........khóc. MỌI CHUYỆN ĐÃ QUA!!!!BÌNH YÊN!!!!! Chuyến lưu diễn vòng quanh Châu Á đầu tiên của Super Junior ở Seoul,Thái Lan,Thượng Hải,.....Hãy để 1 ước muốn nhỏ nhoj thành 1 thiên đường thật sự. Những giọt nước mắt không ngừng rơi. Những cảm xúc không ngừng dâng trào. Hãy mãi mãi như thế này!!Mãi mãi!!! +Ngày 8-4-2008, Super Junior M ra mắt tại Trung Quốc, cả 5 thành viên phải bay sang Trung Quốc.Công việc dồn dập khiến cho HanGeng bị sụt mất 10 cân nhưng họ đã cố gắng,vì mục tiêu của mình. +Dẫu sao thì khj SM định nhập 2 thành viên mới là Zhoumi và Henry vào nhóm. Các fan đã phản đối. Hàn Quốc 1 ngày đông giá lạnh, hàng nghìn fans đã đến để bảo vệ con số 13 huyền thoại, đã có 8 cuộc biểu tình xảy ra. Ở 20 thành phố Trung Quốc, hàng nghìn fan Trung Quốc đã tụ họp để bảo vệ con số 13 với hơn 10 ngàn chữ kí. Only 13 forever !!! -LeeTeuk:Tôi sẽ cố bảo vệ 13 thành viên vì tôi là trưởng nhóm!! -HeeChul:Dù người khác có nói gì tôi cũng sẽ đứng về phía E.L.F và sẽ không bỏ cuộc. +Ngày 7-6-2008,lần đầu tiên 13 thành viên gặp lại nhau sau nhiều hoạt động riêng lẻ và từ One trở thành từ yêu thích trong CY của các anh. Là ngày 13 trái tim nhập làm 1,là ngày họ biết Suju only 13. Kỉ niệm 1000 ngày thành lập của Super Junior họ cũng không thể bên nhau.Họ chỉ có thể dùng điện thoại để liên lạc giữa Trung Quốc và Hàn Quốc.Tôi rất nhớ họ đó là câu mà các thành viên đều nói khj được hỏi. +Nhưng ngày hôm đó leader LeeTeuk đã hứa với E.L.F lời hứa tuyệt vời nhất. Ngày 27-7-2008 Super Junior LeeTeuk đã nói SUPER JUNIOR MÃI MÃI CHỈ CÓ 13 THÀNH VIÊN!!! -LeeTeuk:Theo các bạn Super Junior nên có bao nhiu thành viên? -E.L.F: 13! LeeTeuk:Super Junior luôn luôn có 13 thành viên!! Sau này dù có chuyện gì xảy ra Super Junior sẽ có bao nhiu thành viên? E.L.F:13! LeeTeuk:Từ bây giờ dù có chuyện gì xảy ra Super Junior luôn luôn có 13 thành viên!!!! Và điều đó đã thành sự thật!!! Bảo vệ 13 thành viên!- Ở buổi tiệc kỉ niệm 1000 ngày KangIn đã bắt nhịp khẩu hiệu cho E.L.F. Super Junior mạnh nhất khi tất cả có nhau.Super Junior tuyệt vời nhất khj có đủ 13 thành viên. +Ngày 9-5-2008, sáu thành viên của Super Junior tham gia cuộc thi chạy maraton từ thiện do HopeTV24 tổ chức. Bắt đầu từ 6h chiều ngày 9 và kết thúc vào 6h chiều ngày 10, các anh đã đi bộ 24h và không hề nghỉ 68km và họ cũng đã ủng hộ hơn 10 200 000 won. -LeeTeuk:Vì thời tiết buổi sáng rất xấu nên tôi đã bị cảm lạnh.Tôi chưa bao giờ chạy lâu như vậy cả. Đầu gối,chân, cả cơ thể tôi đau nhức! -YeSung bị đau chân trong khi chạy và đã được đưa đến bệnh viện nhưng sau đó anh lại xuất hiện với 1 đôi nạng trên tay. Tôi ổn,tôi thực sự muốn hoàn thành cuộc đua này. Nhìn thấy họ chạy qua TV,tôi thực sự rất đau lòng........ +Ngày 18-6-2008, Super Junior HeeChul đến bệnh viện để lấy đi chiếc đinh kjm loại nằm trong chân được 2 năm. Trong 2 năm do tập nhảy quá nhiều nên chiếc đinh đã bị cong(!!!!!Trời đất ơi!!!!!). Nó không còn thẳng nữa!! Nhảy, trượt patanh mặc dù rất đau chân nhưng anh vẫn phải tập để chuẩn bị cho vở nhạc kịch. Cho dù có bị ngã gãy chân,tôi cũng sẽ kéo lê cái chân này và tiếp tục tập luyện.Tôi sẽ tiếp tục vì sân khấu này- HeeChul. -Kangin cũng biểu diễn với HeeChul trong vở nhạc kịch, đã bị rách cơ ở chân nhưng anh ấy chỉ băng bó vết thương và hoàn thành buổi diễn. Nhưng những nỗ lực,nỗi đau và nước mắt của các anh chỉ có những người thầm lặng bảo vệ các anh mới hiểu được.Trung bình họ chỉ ngủ có 4 tiếng. 13 thiên thần,13 trái tjm, 13 linh hồn và cả E.L.F nữa.........hạnh phúc mãi mãi........... -KiBum:Vì đang quay 1 bộ phim,tôi phải cho bút vào mồm để luyện nói hằng ngày.Tôi đã làm vỡ đến 20 cái bút, nói đến khi môi và răng của tôi đã sưng phồng lên. -EunHyuk luôn phải tập nhảy vì vậy các cơ của anh ấy luôn mỏi mệt và bị cứng lại. Anh ấy luôn phải mang theo máy mát xa trong túi xách. -LeeTeuk không bao giờ nghe lời các em, cứ tập những bước nhảy ở trình độ cao cho dù lưng anh ấy hay bị đau. +Trong chương trình Idol World,KangIn bị thương ở chân.Trong chương trình Human body Kangin đã phải bó bột ờ tay. Tháng7-2007, Kangin bị kiệt sức và liên tục bị nôn. Sau khj kiểm tra lại ở bệnh viện thì lại có dấu hiệu của bệnh tiêu chảy. Tháng 8 lại có dấu hiệu cho thấy làm việc quá sức và phải vào viện, nhưng anh ấy không muốn ở trong đó nên tiếp tục làm việc sau khj thăm khám. +Ngày 27-11, trong khj ghj hình chương trình Human Body, Kangin bị nôn rất trầm trọng và đưa đi cấp cứu. Bệnh tiêu chảy nhẹ của anh đã chuyển thành viêm dạ dày cấp. Tuy vậy anh vẫn quay trở lại và tiếp tục chương trình. +Trong album vol 2 . HeeChul đã bị sốt và thậm chí là 2 lần ho ra máu. +Ngày 26-2-2008, kết thúc Super Show ở Seoul và các anh đã 1 ngày rồi không ngủ. LeeTeuk phải ghj hình chương trình Star King. Anh ấy thậm chí không thể đứng nổi vì đau lưng. Cuối cùng anh ấy được đưa vào viện giữa buổi quay phim. +Ngày 10-10-2007, HanKyung đã bị những tja lửa trên sân khấu Inkigayo phụt vào người. -Trong lúc ghj hình chương trình Star King phần đô vật, SungMin đã bị đau cơ. -Trong lúc quảng bá cho album vol2, bệnh đau dạ dày của HanKyung ngày càng tiến triển và phải đi khám. -Trong chương trình Human Body, cả Siwon lẫn HanKyung đều bị thương ở chân. -KyuHyun vẫn chưa quen với Trung Quốc và vẫn chưa hồi phục sau taj nạn ô tô đã phải rời trường quay Star To Star từ sáng sớm. -Buổi fan meeting của Suju M ở Thái lan đã bị hoãn hơn 1h do HanKyung cứ nôn liên tục do đau dạ dày. +Ngày 8-8-2008, Super Junior YeSung đã bị ngã từ sân khấu cao 1m50 tại KBS Music Bank. Các nhân viên đã gọi 119 ngay lập tức. Đầu anh đã bị đập xuống đất, giờ họ vẫn đang theo dõi. Hông và cổ của YeSung bị đau nên anh không thể cử động được. Rất may là không có gì nghiêm trọng cả. YeSung vẫn muốn quay lại Music Bank để biểu diễn cùng Super Junior, nhưng quản lí của anh đã ngăn lại. +Ở sân bay Incheon, một cơn đau hông dữ dội đã tấn công LeeTeuk. Anh gục xuống sàn vì cơn đau mà không còn quan tâm đến hình tượng của mình nữa. Cơn đau dạ dày đáng ghét lại hành hạ anh T.T!!! Teukie~!! Gương mặt nhợt nhạt, biểu hiện sự đau đớn,sự thật về Park Jung Soo có lẽ chỉ có fancam mới ghj lại được những khoảnh khắc anh ấy là chính mình. Mọi thứ..........tất cả..........để làm gì????? -LeeTeuk:Super Junior là niềm tự hào lớn nhất của tôi! Tôi là tôi! Nhưng tôi sẵn sàng thay đổi bản thân mình vì Super Junior!!!!! -EunHyuk:Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì là 1 phần của Super Junior, rất hạnh phúc và tự hào. Từ bây giờ tên của tôi sẽ đi cùng với Super Junior!! Đó là 1 gia đình mới, tôi muốn gần gũi với họ hơn. -HeeChul:Khj mọi người nghĩ xấu về nhóm chúng tôi chỉ vì hành động của tôi đó là điều làm tôi rất buồn. Nên tôi hy vọng mọi người sẽ nói Sao Super Junior lại có những thành viên tuyệt vời như vậy......không chỉ Kim HeeChul mà cả 12 thành viên khác nữa.Tôi thật sự cảm thấy mãn nguyện khj nghe như vậy vì tôi coj các thành viên như anh em ruột. -MC:Cậu có nghĩ tham gia Super Junior là 1 quyết định thông minh không? -KangIn:Từ khj sjnh ra cho đến bây giờ và đến khj tôi chết, quyết định đó không bao giờ sai!! -Họ nói rằng: Họ yêu, yêu các thành viên, yêu nhóm nhạc Super Junior này vì có 13 thành viên. -LeeTeuk:Gửi đến 12 thành viên còn lại, anh thật sự cảm ơn các em. Và anh rất yêu các em. Từ bây giờ anh mong chúng ta sẽ chỉ có những giọt nước mắt vuj mừng. Anh yêu các em, yêu các em....không bao giờ thay đổi. -DongHae:Các thành viên sống cùng nhau cũng đã 7,8 năm rồi nên chúng tôi rất thân nhau. E.L.F tự hào về các anh,tự hào về Super Junior,tự hào vì là 1 E.L.F. Proud to be an E.L.F!!!! Chúng em yêu, yêu các thành viên, yêu nhóm nhạc Super Junior này vì có 13 thành viên, vì đó là Super Junior. Super Junior từ đó đến nay chỉ có 13 thành viên, bắt đầu từ LeeTeuk và kết thúc bởi KyuHyun. Trong trái tjm E.L.F chỉ có vậy. Sóng gió, khó khăn luôn ập đến, các anh vẫn mỉm cười chấp nhận và vượt qua. Những giây phút tỏa sáng trên sân khấu và những giọt nước mắt phía sau hậu trường.........tất cả......khiến cho từng E.L.F mạnh mẽ hơn. Vẫn vậy và sẽ không thay đổi,sẽ yêu các anh hơn đã từng yêu, sẽ bước cùng các anh qua những sóng gió, sẽ cùng các anh đi đến cuối con đường, con đường màu xanh sapphire dành cho Super Junior và E.L.F...............mãi mãi.......yêu.....tin....và hy vọng Cre:@koi.alwayssmile P/s: - cảm ơn vì ông trời đã tạo ra 1 SUPER JUNIOR tuyệt vời đến thế! ELF sẽ luôn ủng hộ các anh trên con đường phía trc!
Posted on: Sat, 09 Nov 2013 06:22:00 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015