03.07.2013 [Chosun news] Vào ngày 2 tháng này, chương - TopicsExpress



          

03.07.2013 [Chosun news] Vào ngày 2 tháng này, chương trình “Hiện trường 21” của SBS lại 1 lần nữa tiết lộ cuộc sống hoa lệ của lính nghệ sĩ. Chương trình lần này có nội dung chủ yếu về việc lính nghệ sĩ được hưởng nhiều đặc quyền và nguyên nhân chính dẫn đến hệ quả trên. Lính nghệ sĩ được hưởng cuộc sống thoải mái, có các ưu đãi như nghỉ phép và ra ngoài,v...v.. Vào ngày có buổi diễn Consolatory train, lính nghệ sĩ sẽ được đặt phòng trước ở nhà nghỉ địa phương, đến nửa đêm thì được tự do ra ngoài,uống rượu. Nếu như không có buổi diễn, họ sẽ mặc thường phục (từ KTX) đến Ban tuyên truyền làm việc, và cũng được tự do sử dụng di động. Tại đây còn có thể sử dụng phòng tập thể hình chuyên dụng, Internet,v..v.. Cựu nhân viên của Ban Tuyên truyền cho biết: “ Chỉ có lính nghệ sĩ mới được sử dụng phòng tập thể hình trong Ban tuyên truyền. Trong đó có TV màn hình lớn, máy chơi game, bánh kẹo, thường phục và các vật dụng cá nhân,v..v..mọi thứ đều có đủ. Nếu như có người khác đang (sử dụng máy tính) lên mạng, thì sẽ yêu cầu nhường cho mình. Đối với những dạng hành vi này, không có người nào cấm cản. Thậm chí có người nghi ngờ rằng lính nghệ sĩ được cấp Thẻ thanh toán pháp nhân (có lẽ là thẻ thanh toán của công). Ban tuyên truyền không bao giờ xác nhận lính nghệ sĩ sau khi ra ngoài thì đến bao giờ về. Lính nghệ sĩ thường lấy lý do “Tôi bị đau mắt hột, khoảng 6h chiều sẽ về đến.”, “Tôi đi cắt tóc, sẵn tiện đến thẩm mĩ viện (salon) để cắt tóc cho có style” để quay về (BTT) tối muộn. Và đây chính là hệ quả của việc quản lý kỷ luật lỏng lẻo. Bởi vì LỢI DỤNG lính nghệ sĩ QUÁ MỨC , nên kỉ luật mới nới lỏng như thế. Kể từ năm 2009 đến nay, lính nghệ sĩ bình quân 1 năm tham gia khoảng 50 chương trình Consolatory train. Và số lần tham gia các hoạt động/sự kiện khác qua các năm , 2009 – 12 lần, 2010 – 18 lần, 2011 – 26 lần, 2012 – 72 lần (!!!!!!) , cứ thế mà tăng dần. Lính nghệ sĩ không những phải tham gia các hoạt động của Quân đội, mà còn phải tham gia các hoạt động ở chính quyền địa phương các tỉnh hoặc ở nước ngoài. Cựu nhân viên của Ban tuyên truyền biểu lộ: “Bởi do lợi dụng quá mức, nên chỉ có thể cho họ phúc lợi. Nếu như lính nghệ sĩ nói mệt, thì sẽ nhận được câu trả lời (từ cấp trên) : “ Vậy hả? Vậy chờ hoạt động này kết thúc xong ,tôi sẽ cho các cậu nghỉ phép.”. Và mấu chốt vấn đề chính là ở đây. Do không thể cho tiền/trả lương , nên chỉ có thể cung cấp những phúc lợi về mặt đời sống, hoặc cho phép sử dụng di động hay ra ngoài,v..v..Nhưng ở trong quân ngũ thì đây đã là những ưu đãi lớn nhất.” Source: cn.chosun/site/data/html_dir/2013/07/03/20130703000019.html P/s: Những điều mà người ngoài cho rằng họ vi phạm kỉ luật thực tế đều là do BTT cho phép!! Thậm chí có hình chứng minh các binh sĩ thông thường ở các đơn vị khác cũng sử dụng điện thoại di động (mà hôm qua mình đã post) và làm các việc khác chứ không riêng gì binh sĩ tuyên truyền. Nếu muốn xử phạt tất cả binh sĩ tuyên truyền vì những điều kể trên thì có lẽ phải xử phạt các bác lãnh đạo/ toàn hệ thống quản lý của BTT trước. Và thực tế, những điều mà SBS khui ra gần đây đều không phải chuyện mới,nếu không muốn nói là chuyện cũ rích, vấn đề này đã tồn đọng trong suốt 13 năm qua kể từ khi Ban Tuyên truyền được thành lập vào năm 2000. Trước đây cũng có nhiều tin không tốt về cuộc sống quân ngũ của lính nghệ sĩ, nhưng hầu như chẳng có nhiều người quan tâm đến. Có lẽ mấu chốt là ở chỗ trước khi Rain vào thì chẳng có binh sĩ nào đủ sức hút đối với giới truyền thông và dư luận như anh, và cộng thêm từ khi Rain chuyển sang thì bị BTT tận dụng triệt để, events của BTT “bỗng dưng” nhiều gấp mấy lần các năm trước mà lại hơn 70% là public; làm sao mà bây giờ không gây chú ý của dư luận được???? Thậm chí là fan đã từng phải gửi đơn khiếu nại BTT vì bắt Rain phải tham gia quá nhiều event dù chúng chẳng liên quan gì đến Quân đội! Cuộc sống quân ngũ của họ cũng không hoa lệ hay sung sướng như nhiều người nghĩ, trong khi các binh sĩ thông thường mỗi ngày đều tham gia huấn luyện hay làm nhiệm vụ khác thì binh sĩ tuyên truyền cũng phải tham gia huấn luyện mỗi ngày và tham gia các cuộc hành quân du kích trong nhiều ngày (khi nào mà thấy không có events là thường họ sẽ phải đi tập huấn vài ngày ở tỉnh/đảo khác).Trong khi nhiệm vụ của các anh lính thuộc đơn vị khác là canh giữ tiền tuyến hay hải phận hoặc tương tự thì nhiệm vụ của binh sĩ tuyên truyền là tham gia các hoạt động tuyên truyền cho Quân đội và khích lệ tinh thần cho những người lính thuộc doanh trại ở khắp mọi miền đất nước. Danh tiếng của họ cũng chính là điều mà BQP cần, nếu cho 1 người không tên tuổi đi tuyên truyền thì liệu mấy ai sẽ biết đến hoạt động của BQP?? Và do tính chất nhiệm vụ khác biệt nên giờ giấc sinh hoạt của họ cũng sẽ khác binh sĩ thông thường, có những lúc họ phải thức trắng đêm vì lịch trình cứ xếp chồng lên nhau. Người lính dù ở tiền tuyến hay hậu phương cũng đều có nhiệm vụ của riêng mình. Ngoài ra, mình không biết sự thật BTT có thể cung cấp cho binh sĩ tuyên truyền những gì, nhưng chỉ nói riêng về Rain thì các vật dụng cá nhân hay bánh trái gì đó đều là do fan gửi vào nhân các dịp thăng chức hay sinh nhật, và đủ cho Rain sử dụng trong 1 thời gian khá lâu, thậm chí là phải đem bớt về nhà vào các kì nghỉ phép. Có ai biết chắc được những thứ mà ông cựu nhân viên trên nói do BTT cung cấp không phải là đồ của fan?? Đừng đổ lỗi và dồn trách nhiệm cho 1 cá nhân nào cho sự quản lý lỏng lẻo của cả 1 hệ thống, hơn nữa lại là cơ quan của chính phủ, của BQP 1 nước. Rain cũng không có đủ sức ảnh hưởng lớn đến nỗi có thể thay đổi toàn bộ hệ thống đâu; về mặt chính trị, anh cũng chỉ là 1 người không chức, không quyền,không tiếng nói. Việc Rain chuyển qua BTT cũng chẳng phải tự nguyện gì,nhưng các Bác đã điểm danh rồi thì anh có chạy đằng trời.....ở chỗ nào cũng đều có 2 mặt của nó,lúc trước fan cứ nghĩ tuy ở Sư đoàn 5 không những được yên tĩnh mà còn nhận được nhiều lời khen nhưng sức khỏe không được đảm bảo, nên qua BTT cũng có cái tốt, chấn thương cũng có thể nhận được điều trị tốt hơn, dù sao sức khỏe của Rain vẫn là trên hết..Ai dè đâu, nó bốc lột còn hơn gì nữa,sức khỏe cũng không được đảm bảo vì ngoài các bài tập huấn luyện, các buổi hành quân du kích ra, còn phải chạy sô cho nó thậm chí là ở những miền quê hoang vắng -> phải ngồi xe suốt mười mấy tiếng; đến nỗi phải nhập viện điều trị chỉ sau 6 tháng chuyển sang BTT TT-TT ; giờ thì lùm xùm thêm đủ chuyện; có lẽ điều tốt nhất ở BTT là tạm thời không phải ra tiền tuyến! Ác mộng có lẽ ko phải bắt đầu kể từ ngày nhập ngũ,mà là kể từ ngày qua BTT.. Mong rằng ác mộng dai dẳng này sẽ chấm dứt vào sáng ngày 10/07/2013!
Posted on: Wed, 03 Jul 2013 19:58:55 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015