*************************************** 1. Cái bài review về - TopicsExpress



          

*************************************** 1. Cái bài review về Fast 6 nó vẫn biến mất khỏi timeline như trêu ngươi ấy @VanHa Dang Hoang. 2. Đã xem phim này từ tuần trước, nhưng giờ mới review được. 3. Đã xem Now You See Me. Có nên viết review cho phim này không nhỉ? Khuyến cáo đầu tiên: Now You See Me cực-kỳ-đáng-xem, không xem sẽ rất phí đó. *************************************** WORLD WAR Z - TẤT CẢ CÒN CHƯA KẾT THÚC Trailer phim này lần đầu tiên mình được xem là trên màn hình quảng cáo trong SunWah Tower, trong một lần chờ thang máy đi Citibank. Thấy rất lạ là chỉ thấy có mỗi lần đó, rồi chờ khá lâu sau mới thấy trailer này xuất hiện trên các màn hình quảng cáo ở Bitexco. Đoạn trailer thật sự gây tò mò với đại cảnh hàng ngàn người dẫm đạp lên nhau để chen qua một bức tường cao ngất. Và gây phấn khích với sự xuất hiện của Brad Pitt. Khá bất ngờ khi thấy anh trong trailer một bom tấn mùa hè, bởi vì từ sau Mr. & Mrs. Smith, cái tên Brad Pitt gắn liền với nhiều tựa phim tâm lý, như Tree of Life hay The Curious Cases of Benjamin Button. Cô vợ Angelina Jolie còn xuất hiện trong vài phim hành động (như Salt), chứ anh chồng thì toàn tập trung vào mấy vai diễn tâm lý nặng ký không à. Thật sự là mình ít coi phim của Brad Pitt, sau khi coi Mr. & Mrs. Smith thì mình mới tìm coi lại một số phim do anh đóng, và vẫn ấn tượng với anh trong vai Ông Smith nhất. Thế nên lần này, quyết định sẽ coi World War Z để xem thử diễn xuất của anh như thế nào, quan trọng hơn, kịch bản của phim phải thế nào thì anh mới quyết định tham gia chứ? Phim xoay quanh câu chuyện về Gerry, một cựu nhân viên Liên Hợp Quốc. Anh đã đi khắp thế giới để tìm kiếm phương thuốc giải cứu toàn thế giới, mà trước hết, là để bảo vệ gia đình mình. Môtip quen thuộc, không hề mới đối với Hollywood. Nhưng càng quen thuộc thì nó càng là thử thách khó khăn với êkip biên tập và đạo diễn, làm sao để làm mới một đề tài quen thuộc? Làm sao để khán giả vẫn thích thú với câu chuyện "cũ xì" nhưng lại được kể với cách rất thuyết phục? Và vị đạo diễn tài ba người Đức (hình như là vậy) đã tìm ra đáp án: Đẩy nhịp phim dồn dập ngay từ đầu. Hai phút đầu phim là một màn "mix-up" các bản tin Thời sự trên khắp thế giới, tất cả các loại tin tức từ chính trị, quân sự, xã hội, giải trí... lướt qua màn ảnh, điểm xuyết một vài hình ảnh sinh tồn trong Thế giới tự nhiên, trên nền nhạc ngày càng dồn dập (mình dán mắt vào màn hình và dỏng tai lên nghe đoạn nhạc này, như kiểu bị "say" nó vậy). Nhạc lên đến đỉnh điểm cũng là lúc phim bắt đầu, hoàn toàn bình yên, về một buổi sáng êm ả với nắng ấm, với bữa sáng đoàn tụ, bản tin thời sự trên tivi, những câu hỏi thăm, vài câu nhõng nhẽo... Đúng chuẩn một gia đình Mỹ hạnh phúc. Năm phút sau, bi kịch bắt đầu. Một tiếng nổ trên phố, dân chúng hoảng loạn, xe tải mất thắng gây tai nạn liên hoàn. Mọi người bắt đầu la hét và tháo chạy. Gerry và gia đình cũng chạy, không giấu nỗi hoang mang trên mặt. Rồi, Gerry trông thấy cảnh tượng kinh hoàng, một loài virus bí ẩn đã khiến một người hoàn toàn khỏe mạnh trở nên hoàn toàn mất tự chủ, chỉ trong vòng hơn 10 giây. "Dịch bệnh" lây lan nhanh khủng khiếp, và đường phố trở nên đẫm máu. Đó cũng chính là lúc [môtip quen thuộc xuất hiện], một nhân vật thân thuộc với nhân vât chính xảy ra biến cố, ở đây là cô con gái cưng của Gerry. Và, màn chạy trốn bắt đầu. Giống như những bom tấn khác trong mùa hè năm nay, từ "gia đình" xuất hiện khá nhiều trong phim. Mối quan hệ gia đình, tình yêu thương vô bờ bến của người cha cho con gái, của người chồng dành cho vợ, khiến nhân vật chính của chúng ta không có con đường nào khác, là lựa chọn chiến đấu. Mỉa mai thay, những tưởng sự an toàn của người thân được đảm bảo bởi Chính phủ (nơi luôn đưa ra những thông điệp mạnh mẽ và tươi sáng về tương lai dân tộc), thì chính nơi này lại buộc anh phải chấp nhận "làm việc cho chúng tôi, nếu không, vợ con anh sẽ phải chuyển đi". Đương nhiên, nhân vật chính không còn lựa chọn nào khác là dấn thân. Nhiệm vụ "đơn giản" là hộ tống một "con mọt sách trẻ tuổi" đến nơi được cho là khởi nguyên của "dịch bệnh": Hàn Quốc. Dễ dàng đoán ra là nhiệm vụ sẽ chẳng đi đến đâu và anh chàng nhân vật chính sẽ chỉ còn một mình, đơn thân độc mã đi giải quyết vấn đề của cả Thế giới. Cái mà mình không ngờ là nhiệm vụ này thất bại sớm hơn dự định khá nhiều, cũng có nghĩa là phim sẽ đi theo một kiểu kịch bản "tươi mới" hơn một chút. Còn tươi mới thế nào, chắc mọi người đi xem phim sẽ tự có câu trả lời. Chữ Z trong tiêu đề, ban đầu xem trailer hoàn toàn không nghĩ đến nó là gì, đến khi xem rồi mới biết nó là Zombie. Vâng, đây là một phim đề tài Zombie, nhưng nó không hề lãng mạn như cái phim gì hồi Valentine, cũng không kinh dị giống kiểu Resident Evil, mà nó dã man hơn, tàn bạo hơn, và nhiều bi thương hơn. Bọn Zombie trong phim này mẫn cảm hơn, và "ác" hơn trong Resident Evil nhiều. Series Resident Evil đang quay phần mới nhất, chưa biết có phải phần cuối hay không, nhưng chắc tác giả kịch bản nên học hỏi cách giải quyết Zombie trong phim này. Rất ấn tượng, và khiến mình bất ngờ. Thật sự luôn. Kĩ xảo trong phim quá hoành tráng, nghe đâu hãng phim đã chi rất bạo để quay ngoại cảnh ở khắp nơi, chỗ nào cũng có hàng trăm đến hàng nghìn diễn viên quần chúng. Những cảnh cháy nổ, xả súng, bom đạn, rơi máy bay... làm vô cùng hoành tráng và tạo cảm giác khá thật nhé. Cái đại cảnh hàng ngàn người chen chúc ở trong trailer, hóa ra là cảnh hàng ngàn Zombie cố gắng vượt qua bức tường phòng thủ của con người. Một lần nữa, mỉa mai thay, lý do để chúng cố gắng làm thế, là vì loài người đã "cầu xin thần linh giúp đỡ" lớn quá mức cần thiết. Bài học là: cầu Chúa trời giúp đỡ thì chưa chắc nhận được sự giúp đỡ, có khi còn nhận lại tai họa kinh hoàng, chi bằng cứ tin vào bản thân mình thôi. Đoạn kết phim, theo một số thông tin từ webiste Movies.org, thì đã được thay đổi vào phút chót để trở thành 1 happy ending. Theo website này, đoạn kết thực đen tối và bi kịch hơn nhiều. Có lẽ nếu để kết thúc bi kịch thì ý đồ làm liên tục 3 phần phim sẽ phá sản chăng? Chắc vậy. Phim có một kết thúc rất mở, có rất nhiều điều còn có thể khai thác để làm tiếp một WORLD WAR Z 2 trong tương lai. Ít nhất là có thể mong chờ sẽ gặp lại Brad Pitt trong 1 tương lai không xa lắm trong một siêu phẩm hành động thể loại Zombie. Bởi vì, tất cả còn chưa kết thúc, một khi mẹ Thiên nhiên vẫn còn bị loài người chọc giận hàng ngày... *******************************
Posted on: Sun, 30 Jun 2013 17:31:42 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015