1. Nguyên buổi sáng ở công ty ngồi xem youtube, lân la - TopicsExpress



          

1. Nguyên buổi sáng ở công ty ngồi xem youtube, lân la đâu đó và lượm được một từ khá lạ trong bộ từ vựng Tiếng Việt của hắn: "Thuyền Nhân". Về mặt ngữ nghĩa, hắn có thể hiểu rằng đó là những người đi biển. Nhưng điều khiến hắn lấy làm tò mò là câu chuyện đằng sau hai chữ Thuyền Nhân đó. 2. Bắt đầu từ một câu nói của ông Nguyễn Ngọc Ngạn trong một chương trình Paris By Night kỉ niệm 30 năm viễn xứ của cộng đồng người Việt, hắn lùng sục khắp youtube và google với từ khóa liên quan. Thì ra, đó là một hiện tượng lịch sử được toàn thế giới biết đến, liên quan đến hàng trăm ngàn con người Việt Nam rời bỏ cội nguồn khi nền chính trị Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ và đồng minh Mỹ quyết định từ bỏ chiến tranh Việt Nam để tìm đến mảnh đất mới, mà theo họ, cuộc sống sẽ tốt hơn. 3. Khóe mắt hắn cay xè khi xem phóng sự của đài CBS: "June 24 1979 Vietnamese Boat People - The Price of Freedom". 4. Hồi nhỏ, ở cái thị xã Rạch Giá nhỏ bé đó, hắn thường nghe mấy người trong xóm truyền cho nhau nghe về những câu chuyện của những gia đình có người thân là thuyền nhân. Hai chữ "vượt biên" được dành cho những thuyền nhân cũng được sinh ra từ đó, một cách mỉa mai và miệt thị. Và hắn, không ngoại lệ, cũng được hiểu theo lối ấy cho đến tận sáng nay: Vượt biên đồng nghĩa mang lên mình một cái tội phản quốc. 5. Thôi thì dẹp sang một bên các chế độ chính trị cộng sản, cộng hòa, phong kiến, quân chủ lập hiến v.v để nhìn nhận số phận những thuyền nhân ấy ở khía cạnh quyền cơ bản của con người: mưu cầu hạnh phúc và tự do. Bên cạnh nỗ lực cải thiện điều kiện sống hiện có để hướng tới một mức độ tốt hơn và cao hơn, con người ta cũng có một lựa chọn khác là từ bỏ, ra đi và đến một vùng đất khác để xây dựng một cuộc sống mới. Xét cho cùng thì loài người sinh ra vốn dĩ đã có quyền di chuyển khắp quả đất này, nhưng ngặt nỗi sự tiến hóa tinh vi của hai từ "sở hữu" đã tạo nên vô vàn rào chắn, phân chia, khoanh vùng, biên giới cho sự di chuyển đó. 6. Có người bông đùa rằng: "Giờ người ta gọi họ là Việt Kiều không à!" Vậy còn những người không may mắn, lao ra đại dương mưu cầu tự do và hạnh phúc, vẫn còn nằm sâu dưới biển thì sao? 7. Cội nguồn... Trích "Một ngày" của William ngày 20/07/2013.
Posted on: Sun, 21 Jul 2013 03:40:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015