#1089 Trường mình có bạn nào đang yêu đơn phương - TopicsExpress



          

#1089 Trường mình có bạn nào đang yêu đơn phương không nhỉ. Hôm nay mình viết Confession này để chia sẽ với các bạn về vấn đề này thôi ( Ngoài vấn đề này ra thì mình còn đang rảnh và không có gì làm hết, tính viết cofesssion về mình nhưng lại thôi, viết đã xóa hết! Heehee) Mình tạm giới thiệu về mình nha, mình tên là Nguyễn *** ***, Nickname là *** ( Mèo :v lấy đại chớ phải giấu tên mà ), mình là Boy, hiện đang học Đại Học và đang phải lòng một cô trong trương B.Hồ. Nếu bài này của mình được nhiều bạn ủng hộ mình sẽ viết thêm nhiều bài tương tự nữa. E hèm, bắt đầu câu chuyện nào. Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không? ( Mình có ) Có khi nào bạn đã bỗng nhiên phải lòng một cô bé ( hay cậu bé, hay cậu đồng tính nam .... blah .. blah ... giới tính giờ không quan trọng nữa mà ) trong lớp, trong sân trường hay chỉ là gặp nhau ngoài đường thôi không. Sẽ thật là may mắn nếu mà người bạn thương thầm học cùng lớp, sát lớp, facebook hoặc bất cứ đâu bạn có thể nhìn thấy mặt người ấy và rung tim bạn vài cái. Có người từng nói Bạn sẽ là một kẻ ngốc khi không Dám nói lời yêu. ( Mình mới bịa ra :v ). Có khi nào bạn không dám thổ lộ nó ra và giữ mãi bên trong bạn ( vì nhiều lý do, vì bạn ấy đã có ng yêu, vì bạn đó quá đẹp trai, xinh gái, bạn ấy quá cao, hoặc quá lùn, hoặc từ chối bạn một cách thẳng thừng .. blah ... blah ... blah ) bà bạn chấp nhận yêu bạn ấy một cách đơn phương. Theo mình nghĩ thì yêu đơn phương cũng là yêu, người ta thường nói Yêu là vừa cho vừa nhận từ 2 phía vậy có nghĩa là những bạn yêu đơn phương không phải là yêu à? ( Hỏi tu từ thôi :D ), Yêu đơn phương cũng là một cách yêu, nhưng nó sẽ buồn tủi hơn cách yêu bình thường. Bạn quan tâm đến người ấy hơn, mua đồ ăn sáng cho người í, dành tặng những ánh mắt thật yêu thương nhưng chỉ mình bạn biết được ( hoặc con bé, thằng cu nào đó gàn dở tưởng bạn đang ngắm nghía nó ), thật vui phải không, bạn có thể thức đến 12 giờ đêm để nhắn tin chúc sinh nhật bạn ấy, bạn cũng thấy buồn chung khi người ấy bị tra bài nhưng không thuộc. Tất tần tật những thứ ấy ( những thứ đã kể ở trên ) đó chính là hạnh phúc mà bạn đang tự tạo ra cho mình, đúng vậy, chỉ có chúng ta mới có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Mặc dù có thể người ấy không biết nhưng chúng ta lại cảm thấy tim mình như nở hoa. Nhưng những hạnh phúc nhỏ nhoi ấy dễ dàng tan biến đi nhừng chỗ cho đau khổ, loại đau khổ mà chỉ mình bạn biết, người ấy thân thiết với một bạn khác giới nào đó, bạn ấy nói những câu làm bạn đau lòng hay thâm chí ng ấy còn hỏi thăm bạn về người bạn thân của bạn, nhí nha nhí nhảnh như đứa điên bỏ qua sự quan tâm của bạn. Ừ thì yêu đơn phương mà, đau thương hay hạnh phúc chỉ mình ta hiểu, đôi lúc bạn cảm thấy tuộc dốc, thất vọng nhưng nó không đồng nghĩa với cô đơn, vì bạn luôn có một người để yêu thương cơ mà. Bạn không hề cô đơn, bạn chỉ cảm thấy thiếu thốn tình cảm mà thôi, bạn muốn người ấy cũng quan tâm bạn, bạn cũng muốn người ấy nhìn bạn một cách yêu thương sau lưng bạn hay làm bất cứ điều gì mà làm cho bạn cảm thấy vui. Người ta không buồn vì những điều người khác làm, người ta chỉ buồn khi những việc người khác làm không như mong đợi. Bạn đã chọn yêu đơn phương cơ mà, bạn đã lựa chọn yêu một cách khó hơn, thử thách hơn rất nhiều. Nếu bạn đang yêu đơn phương, mình khuyên bạn nên tránh xa điều đó, còn nếu bạn vẫn muốn yêu đơn phương, đây sẽ là một vài mẹo ( có thể là gợi ý, và cách này cũng có thể áp dụng với tất cả các bạn đang muốn chinh phục người tình trong mơ khó tính kia của mình ): #1: OBG ( Old But Gold ) Luôn luôn là chính mình, bạn không cần phải làm những thứ kì quặc, nghịch phá, giả vờ quan tâm người khác để thu hút sự chú ý của người ấy đâu. Nếu bạn là chính mình thì cơ hội người ấy để ý bạn sẽ cao hơn ( ít nhất là hơn con người kia của bạn làm những trò kì quặc ). #2: SM ( Strong Mind ) Mình xin lưu ý lại lần nữa là bạn đang chọn con đường yêu vô cùng khó khăn, bạn phải sẵn sàng chấp nhận đau khổ, buồn tủi, thất vọng và chỉ một mình bạn có thể hiểu được nó. Nếu nó đáng để bạn hi sinh thì hãy tiếp tục. Bob Marley từng nói Ai rồi cũng sẽ làm cho bạn đau, hãy chọn một người xứng đáng để chịu đựng. #3: SINTOO/HINTOO ( She is not the only one/ He is not the only one ) Hãy nhớ rằng người ấy không phải là tất cả, nếu ko có người ấy bạn vẫn còn cả mớ người nữa để quan tâm, chăm sóc ( Yêu ) nữa mà. nên nếu bạn cảm thấy bạn đã đau khổ thì hãy chuyển đối tượng. ( Most Importain Tip ). Dù bạn đang yêu đơn phương, độc thân hay đã có người yêu, xin hay yêu thương thật lòng nhé. Vì tình cảm không phải là trò chơi hay là cái gì đây mà đùa. ( Vô cùng nghiêm túc ). Hiện mình đã có người yêu và mối quan hệ cũng đang rất tốt ( Đây là người mà mình đã yêu thầm một khoảng thời gian dài ). Đã đến mùa lạnh rồi, các bạn nhớ ăn mặc ấm vô nha, quan trọng hơn là hãy sưởi ấm trái tim của mình, đừng bao giờ ngừng yêu thương cả. Các bạn gọi mình là Mèo đi nha, anh mèo chú mèo hay bác mèo cũng được, đọc like ủng hộ và share bài của mình mình sẽ viết thêm những thứ khác nữa, và nếu bạn có câu hỏi gì muốn hỏi mình thì comment ở dưới ( Nếu mà bài này được đăng ) Cảm ơn các bạn. Mèo xin rút. Cảm ơn các bạn đã phung phí một mớ thời gian để đọc cái này. Hehe.
Posted on: Mon, 18 Nov 2013 05:26:08 +0000

Trending Topics



Bus ride home made me remember y I hate humans! Man behind me in
Funday Sunday! Philippians 4:6-7 Do not be anxious about
A video of a dog fainting with joy after being reunited with its
Salvation Without Lordship..??? To Find The Answer To The
We continues to evaluate the hottest trends and colors offered in
Euh enfaite je crois que cétait hier, Justin a fait un truc sur
Nelson Wood Shims CSH8/56/120/MGD 8' Bulk Contractor Shims Want
I feel like such a POS...Ive messed up sooo much in life...made

Recently Viewed Topics




© 2015