11.12.13 Quote of the day: I love you without knowing how, or - TopicsExpress



          

11.12.13 Quote of the day: I love you without knowing how, or when or from where. I love you simply, without problems or pride: I love you in this way because I do not know any other way of loving but this, in which there is no I or you, so intimate that your hand upon my chest is my hand, so intimate that when I fall asleep your eyes close. -Pablo Neruda phải nói là trí nhớ mình rất là tệ. Vừa nhớ ra cái gì hay ho là 3s sau quên phắt ngay, đập đầu binh binh mà chẳng thể ngoi nó lên được. Có nhiều người hay kể chuyện cho mình nghe lắm còn suỵt suỵt mình giữ bí mật , mình gật đầu lia lịa rồi nghe chăm chú lắm. Nhưng mà đến sáng hôm sau thì chuyện nó trôi tuốt luốt, chắc vậy nên người ta nghĩ mình kín miệng, thế là mai mốt được hóng chuyện tiếp :v Mình rất sợ quên, quên những chuyện xảy ra vào hôm qua, hôm kia hay tuần trước. Mình sợ quên mất gương mặt ai đó mà mình từng gặp, từng nói chuyện. Mình sợ rồi 1 ngày nào đó, khi ký ức nói bái bai với mình, mình hông còn gì để bấu víu hết... vậy nên mình hay viết, viết những sự kiện từ lớn lao như được hẹn hò với ai đó đến chuyện xíu xiu như hôm nay học dinh dưỡng thật là nóng nực. Mình bảo mình thù dai lắm, nhưng trí nhớ mình lại tệ, vì nếu nó tốt chắc mình hông phải long đong mỗi khi mùa thi về. nên mai mốt mấy bạn mà thấy mình viết hí hoáy gì đó rồi cười hè hè thì cũng đừng có tự hỏi con dở hơi này viết gì. Ờ, nó viết lại câu chuyện cuộc đời của nó đó. :) *1 sáng chủ nhật nắng đẹp ngất ngây*
Posted on: Sun, 23 Mar 2014 02:00:48 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015