#1298: Confession trường toàn là tỏ tình thôi nhưng e - TopicsExpress



          

#1298: Confession trường toàn là tỏ tình thôi nhưng e có người yêu rồi nên muốn viết về tình cảm của mình ở hiện tại . E với người yêu qen nhau cũng mấy tháng rồi , tuy cũng hạnh phúc nhưng không hiểu sao e luôn cảm thấy gen tị với mối tình trước của họ . e và người yêu e học khối D và bạn gái kia thì học khối A , cũng không ít lần chạm mặt nhau nhưng e vẫn giả vờ như không thấy , đôi khi ngồi nói chuyện người yêu e nhắc đến bạn ấy e cũng vờ như không nghe . E là đứa rất hay suy nghĩ thế nên cứ nghĩ đến chuyện ngày trước họ quen nhau thì e buồn lắm , e còn biết rất nhiều chuyện của họ , e gen tị lắm nhưng không dám nói ra và cứ giữ trong lòng thế thôi . Đôi khi buồn lắm e cũng chỉ biết lên faceb nói bâng quơ nhưng khi ai hõi thì e lại kiu không có gì bởi e không muốn ai biết e buồn cả . Bên ngoài thì e hay cười rồi giỡn hớt này nọ nhưng đâu ai biết được trong lòng e nghĩ gì . Bản tính e vốn nhút nhát nên không dám chứng tỏ bản thân , chỉ biết âm thần lặng lẽ làm gì cũng 1 mình thôi . Ngày nào onl faceb e cũng vào wall cũa bạn gái kia xem bạn ấy hnai thế nào , viết stt ra s , hìh có dễ thương không . E làm như vậy liệu e có sai không ? E có đang làm khó chịu cuộc sống của bạn ấy không ? và làm vậy e có quá ngốc không ??? Thật sự mà nói e cảm thấy gét bạn ấy , ai cũng vậy mà phải không gét người yêu cũ của người yêu hiện tại , e cũng vậy , thế nên e cũng chỉ xin lỗi thầm trong bụng bạn gái đó , ừm thì e ích kỉ e vô duyên vì khi không gét người ta nhưng biết làm sao bây giờ :) E chỉ mong những ai chịu khó đọc được confess này hãy hiểu cho người yêu mình , đôi khi vì quá tò mò quá khứ của nhau mà làm nhau khó chịu , nhưng những lúc như vậy hãy suy nghĩ là chỉ vì yêu bạn quá thôi , hãy kể hết rồi lựa lời mà nói cho nhau hiểu rằng đó là quá khứ rồi và ở hiện tại sẽ cố gắng bù đắp cho nhau tất cả những gì có thể . Đừng nhát như tớ không dám hõi chỉ biết thông qua 1 người khác như tớ và buồn 1 mình thôi hihi :) Dù sao e cũg sẽ cố gắng yêu người yêu e hết sức có thể , e muốn a ấy cảm thấy e yêu a ấy nhiều hơn bạn gái kia và yêu e nhiều hơn yêu bạn ấy !! Chỉ như vậy e sẽ không gen tị rồi gét bạn gái kia nữa và tự tin hơn trong yình cảm của mình . Mong ad đăng bài này dùm e ạ , yêu ad :3
Posted on: Fri, 30 Aug 2013 16:18:11 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015