#22: Cậu ah! Trước nay tớ chưa bao giờ có thể nghĩ - TopicsExpress



          

#22: Cậu ah! Trước nay tớ chưa bao giờ có thể nghĩ rằng mình lại rung động, nhớ thương một người chưa từng gặp mặt. Mình đã quen nhau được 5 tháng từ khi nc trên face rồi cậu nhỉ? Chẳng biết từ khi nào mà cậu lại trở thành niềm vui và sự mong chờ của tớ mỗi lên tớ online nữa. Cậu không vồn vã, nói chuyện tán tỉnh ong bướm và xin tớ sđt ngay khi nói chuyện như những người con trai khác tớ quen trên face. Cậu nhẹ nhàng, âm thầm bước vào tâm trí tớ, với những sự quan tâm dịu ngọt mà chân thành. Tớ biết mình thích cậu rồi nhưng không dám thừa nhận, không dám thể hiện mà chỉ là những câu chuyện ở mức bình thường. Vì tớ sợ, tớ ngộ nhận, tớ ngốc nghếch tự vẽ ra những gì ảo tưởng riêng cho mình. Tuy chúng ta cùng quê Bắc Ninh nhưng vẫn chưa gặp nhau vì cả 2 chúng ta cùng ngầm hiểu rằng chưa đến lúc phải không cậu? Khi chúng ta nc với nhau thì cậu đã từng trải qua những mối tình và có lẽ cậu vẫn chưa quên được. Còn tớ vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai, Cậu hay bảo tớ là Hâm, là Ngố Tàu, là tó ton...chỉ có hay lí lẽ sách vở là giỏi thực tế chẳng có gì...ngốc nghếch, ^.^ Khi nghe những điều đó tớ luôn tỏ ra giận cậu, rồi cậu lại phải dỗ tớ. Nhưng cậu có biết trái tim tớ thổn thức và ấm áp lắm không? Tớ không biết rằng chúng mình có đi đến đâu không? Rằng có phải số phận mang cậu đến bên tớ không? hay chỉ là một cơn gió thoáng qua trong cuộc sống nhạt nhẽo của tớ. Nhưng tận đáy lòng tớ cảm ơn cậu nhiều lắm! Cảm ơn cậu đã cho tớ niềm vui, nghị lưc trong những lúc tớ cô đơn trong cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn cậu cho biết cảm giác nhớ một người, chờ tin nhắn của 1 người như thế nào? Chỉ có thời gian mới là câu trả lời chính xác nhất phải không cậu? Giờ thì mình cứ làm bạn ntn, quan tâm nhau đặc biệt 1 chút rồi điều gì đến sẽ đến phải không cậu. Tuy Không gặp cậu nhưng tớ tin vào những điều cậu nói. Thật đấy!
Posted on: Tue, 13 Aug 2013 15:06:33 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015