23/07/13 THỨ BA TUẦN 16 TN TH. BIGHÍTTA, Nữ TU MT - TopicsExpress



          

23/07/13 THỨ BA TUẦN 16 TN TH. BIGHÍTTA, Nữ TU MT 12,46-50 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi." .(Mt 12, 49-50). Đức Giêsu đã từng nói với các môn đệ: "Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy”, bởi vậy mà người môn đệ theo Chúa phải vứt bỏ mọi ràng buộc đối với những người thân thiết trong gia đình như cha mẹ, con cái hoặc anh em… điều này không có nghĩa chúng ta tự cô lập hay trốn thoát họ để được rảnh rang nhưng là để tìm đến với Thiên Chúa và học hỏi cách thức để tìm thấy chính họ trong Thiên Chúa. Con người chúng ta vốn sinh ra trong ích kỷ nên mọi cố gắng tự nhiên của chúng ta cũng chỉ xoay quanh chính mình mà thôi, chỉ khi chúng ta “thi hành ý muốn của Cha tôi” chúng ta mới có thể hoàn toàn tự do để yêu mến tất cả mọi người không vì một mối ràng buộc nào cả. Vứt bỏ sự ràng buộc với cha mẹ, anh em … không phải chỉ là để yêu mến Thiên Chúa mà thôi nhưng là để yêu thương tất cả mọi người khác nữa và chính khi đó Thiên Chúa sẽ coi chúng ta như là những người thân thiết trong gia đình của Ngài: “là anh chị em tôi, là mẹ tôi." Lạy Chúa, xin cho con luôn nhìn thấy bóng hình cha mẹ mình trong những người già neo đơn, luôn nhìn thấy bóng hình con cái mình trong những trẻ thơ bất hạnh, luôn nhìn thấy bóng hình anh chị em mình trong những đồng nghiệp của con. Amen. Pham Thuy Diem.
Posted on: Tue, 23 Jul 2013 03:13:04 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015