#256 : Nhớ anh quá. em phải làm sao đây? giữa anh và - TopicsExpress



          

#256 : Nhớ anh quá. em phải làm sao đây? giữa anh và tự trọng e phải chọn 1. . k gặp anh em nhớ anh nhiều lắm nhưng có lẽ e chẳng thể để ai nhìn e thương hại nữa, chẳng để ai nghĩ e ngu ngốc khi yêu anh, và sớm muộn j cũng bị bỏ rơi. trước đây , em biết a vs nó vẫn đi lại với nhau, vẫn liên lạc với nhau, nhưng vì em quá yêu anh nên e bỏ qua, e tự an ủi mình rằng aye và a đi với nó chỉ là cái j đó là tình cũ, vì nó cứ làm phiền a, vì a sợ nó làm j e........nhưng có lẽ e đã tự huyễn hoặc mình rồi anh nhỉ? anh đâu có như thế. anh cũng như những thằng con trai khác, cũng tham lam. cũng k muốn mất j. . a thông minh, khéo chèo chống, giỏi giấu e.......em biết. em đau lắm a ạ. nhưng sao e lại càng nhớ anh thế này. cố lên. cứng rắn lên. :(((. .........e k dám nhìn vào ảnh của a, không dám vào wall nhà a. vì e sợ, sợ sẽ nhớ anh đến không chịu nỗi mà lại lao vào anh , như chưa có chuyện j xảy ra. :((( em biết nếu như e vẫn yêu anh, vẫn bên anh thì sớm muộn j cũng đau. sớm muộn j cũng sẽ bị anh bỏ để theo một người khác. . e giận anh nhiều lắm. vì a coi e như con ngốc, giấu e mọi chuyện, sẵn sàng nói dối trắng trợn tất cả mọi chuyện, e cũng k biết e tin hay k tin nữa, vì quá yêu anh, nên e mù quáng bỏ qua mọi chuyện , chỉ để nhận được là a vẫn còn bên e. hàng ngày e có thể nhìn thấy a cười, đc ôm anh...... e phải làm sao đây? e không biết e sẽ cứng rắn đc đến bao giờ nữa. nhưng có một điều e muốn nói là anh mãi là người làm e đau nhất. ad -Pi-
Posted on: Tue, 23 Jul 2013 04:39:29 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015