#3412 "Hôm nay mới là 5/6 nhưng mình phải viết - TopicsExpress



          

#3412 "Hôm nay mới là 5/6 nhưng mình phải viết confession trước để 9/6 có thể gửi đi. 4 ngày tới sẽ là ngày mà mình phải đối mặt với kì thi vào cấp 3 chuyên. Mình sẽ cố gắng làm hết sức mình để đạt đc kết quả tốt nhất vì Lee Ho Won đã nói rằng chỉ cần học giỏi thì có thể cưới được các thành viên INFINITE ^^. Vâng, với tất cả INSPIRIT mà nói thì chỉ cần nói là 9/6 thì các bạn sẽ biết tôi đang nói về việc gì ^^. Ngày 9/6/2013 là ngày mà tất cả INSPIRIT chúc mừng sinh nhật 3 năm cho các chàng trai vô cực của chúng ta. Đã 3 năm từ ngày các anh đứng trên sân khấu thực hiện ước mơ. Trước đây tôi từng nói rằng : “Không có HOYA thì INFINITE chả là cái gì cả.” Đúng là như thế. HOYA luôn luôn và mãi mãi là bias của tôi cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng khi tôi bắt đầu tìm hiểu về I7, trong tôi chỉ còn ý nghĩ : “Không có HOYA thì INFINITE chả là cái gì cả. Và cùng với đó, chỉ cần thiếu đi Kim Sung Gyu, Jang Dong Woo, Nam Woo Huyn, Lee Sung Yeol, Kim Myung Soo hay Lee Sung Jong thì INFINITE cũng chả là cái gì cả. Vì INFINITE chỉ hoàn hảo khi có cả 7 người mà thôi.” Đối với nhiều người, có thể thiếu đi Kim Sung Gyu, thì vẫn chả có chuyện gì xảy ra. Vì vẫn có Woo Huyn hát chính cơ mà. Nhưng với INSPIRIT, không có Sung Gyu, sẽ không còn là INFINITE. Trên hết, Sung Gyu là anh cả đã dẫn dắt cả 6 thành viên còn lại và tạo nên I7 của hôm nay. Sung Gyu luôn để cho các thành viên khác troll mình nhưng cx là người nhắc nhở các thành viên khi họ phạm lỗi. Đó chính là Kim Sung Gyu. Đối với nhiều người, có thể thiếu đi Jang Dong Woo, thì vẫn chả có chuyện gì xảy ra. Vì vẫn có Lee Ho Won rap và nhảy cơ mà. Nhưng với INSPIRIT, không có Dong Woo, sẽ không còn là INFINITE. Dong Woo luôn là tiếng cười của các thành viên còn lại, là người khiến cho fan dù chả có chuyện gì đáng cười cũng phải lăn ra cười khi nghe tiếng cười của anh, là người tuy là anh hai trong nhóm nhưng luôn nói năng lắp bắp và toàn để cho các thành viên khác phát biểu (điển hình rõ ràng khi hoạt động INFINITE H ^^), là thiên thần trong sáng luôn quan tâm tới fan và các thành viên. Đó chính là Jang Dong Woo. Đối với nhiều người, có thể thiếu đi Nam Woo Huyn, thì vẫn chả có chuyện gì xảy ra. Vì vẫn có Sung Gyu hát chính cơ mà. Nhưng với INSPIRIT, không có Woo Huyn, sẽ không còn là INFINITE. Woo Huyn có biệt danh là vitamin của nhóm, là người cho dù có mệt mỏi đến đâu luôn cố gắng hoàn thành công việc một cách xuất sắc nhất, là người luôn vì nụ cười của fan, và cuối cùng là thằng sến súa chuyên đi huấn luyện các thành viên khác sến với mình. Đó chính là Nam Woo Huyn. Đối với nhiều người, có thể thiếu đi Lee Ho Won, thì vẫn chả có chuyện gì xảy ra. Vì vẫn có Dong Woo rap và nhảy cơ mà. Nhưng với INSPIRIT, không có Ho Won, sẽ không còn là INFINITE. Lee Ho Won là người luôn cố gắng tạo ra tiếng cười mặc dù đôi lúc nó không mang lại hiệu quả, là người hiếu thắng luôn mong muốn vị trí no 1. Và cuối cùng, đối với tôi, anh là thằng đao. Đó chính là Lee Ho Won. Đối với nhiều người, có thể thiếu đi Lee Sung Yeol, thì vẫn chả có chuyện gì xảy ra. Vì thực ra vị trí hát phụ không quan trọng và thậm chí Sung Yeol cũng không phải visual. Nhưng với INSPIRIT, không có Sung Yeol, sẽ không còn là INFINITE. Sungyeol là cậu bé tiểu học luôn luôn phủ nhận điều đấy nhưng chỉ riêng hành động đã đủ để nói lên tất cảm, là người tự bắt mình uống cà phê để trở thành người lớn. Đó chính là Lee Sung Yeol. Đối với nhiều người, có thể thiếu đi Kim Myung Soo, thì vẫn chả có chuyện gì xảy ra. Vì L cũng là hát phụ và visual của nhóm tuy là vị trí quan trọng của nhóm nhưng không thể so sánh với hát chính. Nhưng với INSPIRIT, không có Myung Soo, sẽ không còn là INFINITE. Myung Soo và L, có lẽ người ngoài không thể phân biệt được, nhưng với chúng tôi, L là thần tượng thực sự với nét đẹp lạnh lùng điển hình bad boy, còn Myung Soo là một chàng trai đa tính cách, bị đao mức độ nặng, nghiện skinship. Và tôi không biết là nên nói đó chính là L hay là Myung Soo nữa. Và người cuối cùng, mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện nên con số 7 hoàn hảo chính là maknae Lee Sung Jong – maknae 2 mặt. Sung Jong không thể hát như Sung Gyu hay Woo Huyn, cũng không thể rap như Dong Woo hay Hoya, ngoại hình cũng không đủ làm visual như L, không nhắng nhít như Sung Yeol nhưng nếu không có Sung Jong INFINITE cũng không là gì. Sung Jong luôn là cậu em út được các anh bảo vệ, là cậu em út khi có máy quay thì luôn hiền lành nhưng khi về nhà thì trả thù các anh không thương tiếc. Đấy chính là maknae Lee Sung Jong. 7 chàng trai, 7 mảnh ghép, 7 sắc màu tạo nên INFINITE của ngày hôm nay. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc thiêng liêng khi INFINITE thắng no.1 lần đầu tiên với be mine, Sung Jong đã khóc. Và tôi cũng không quên chính khoảnh khắc ấy, Lee Ho Won cũng đã bật khóc theo. Tôi không quên Sung Yeol vừa nhắc đến hoàn cảnh gia đình Hoya vừa rơm rớm nước mắt. Tôi không quên bài hát With kết thúc that summer concert, Nam Woo Huyn đã vừa hát vừa khóc. Và đặc biệt hơn cả, giọt nước mắt của Myung Soo rơi xuống ngay khi INFINITE đạt no.1 với Man In Love, tức là 2 năm sau no.1 đầu tiên. Chắc tôi không bao giờ đếm hết số lần chàng trai nhạy cảm Jang Dong Woo khóc. Cuối cùng, chắc các bạn cũng biết đúng không? Trưởng nhóm Sung Gyu luôn là người cứng rắn nhất, không bao giờ khóc khi đạt được no.1 nhưng là người con hiếu thảo, anh ấy đã khóc khi nhắc đến mẹ của mình. Tôi sẽ không quên những giọt nước mắt vì tôi trân trọng nó. Đó là có thể là những giọt nước mắt hạnh phúc vì thành quả đạt được do mồ hôi nước mắt, cũng có thể là những giọt nước mắt khi nhắc đến gia đình nhưng cùng chung điểm xuất phát từ đáy lòng các anh. Đã 3 năm rồi, giờ INFINITE đã trở thành đàn anh được nhiều đàn em nể phục. Tuy rằng tôi mới bước trên con đường đó 5 tháng nhưng tôi đã cảm thấy sự vất vả của các anh khi liên tiếp ra mắt album và lịch trình kín đặc. Tôi hi vọng rằng một ngày nào đấy, tôi có thế nhìn thấy INFINITE, không cần đứng ở tầm cao thế giới, mà là trong trái tim fan 30 năm nữa…. Cảm ơn các anh, INFINITE, vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em… Kí tên: Ánh Hoàng Hoyatic youtube/watch?v=Y3sg89HVuvM " ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _ R _
Posted on: Sat, 08 Jun 2013 08:59:11 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015