36 kế "cưa đổ" người đẹp!!! @@ ( phần 2 ) 3- Nhất - TopicsExpress



          

36 kế "cưa đổ" người đẹp!!! @@ ( phần 2 ) 3- Nhất tiễn hạ song điêu Chuyện rất dễ hiểu khi là cha mẹ ai cũng muốn con gái mình “ăn đời ở kiếp” với một “đứa” tử tế. Vậy làm thế nào để cưa được cả nàng cả người thân của nàng? Này nhé, hàng ngày: Với anh trai nàng, phải biết sở thích của ông anh, “ông ấy” thích máy tính mà ta lại biếu con mèo coi như… đi tìm mối khác là vừa. * * * Cụ ông thì ta mời thuốc nước chơi cờ. Chú ý sai lầm có thể gặp: thắng cụ thì cụ giận, thua cụ thì cụ chê… ngu, vì vậy phải tuỳ vào tâm trạng của cụ mà thắng hay thua. * * * Chú em nàng thì dễ thôi, tán chuyện Thể thao, chuyện xe cộ, chuyện video 24H có bài nào mới… nhớ cập nhật tin mới kẻo bị chê là không kịp thời đại. Đặc biệt là có thể rủ nhậu (nếu đủ tuổi), nhưng nhậu vừa đủ đừng để hứng lên làm những hành động không giống ai, những hình ảnh không đẹp sẽ đến tay nàng! * * * Riêng “cô em vợ tương lai”. Có câu: “Muốn sang thì bắc cầu Kiều; Muốn yêu cô chị phải chiều cô em”! Cô em là người thân nhất của nàng trong vụ này, bạn cẩn thận kẻo “chiều” một thời gian thì… cô em đổ rầm rầm! (Tình huống này không biết bạn sẽ đề phòng hay… hi vọng đây?). * * * Đặc biệt quan tâm “cụ bà”, ta đánh cờ với “lệnh ông” nhưng quên trầu cau cho “cồng bà” tức là chăm cây quên gốc. Nhưng nếu “cụ” chưa già hoặc không ăn trầu mà vẫn biếu thì ta đã tự biến thành cây cau vô duyên! 4- Minh tri cố muội “Biết mà làm như không biết” là nói những tình huống tế nhị, đôi khi ta sơ sẩy phải đóng vai kẻ lạnh lùng với “những tình huống bản năng” để nàng thêm yêu. Ví dụ đang ngồi cùng nàng mà có vài em mặc váy ngắn chân dài đến nách đi ngang thì ta cũng không thèm nhìn… công khai. Nếu bản lĩnh thì ngoảnh mặt làm ngơ tuyệt đối là tốt nhất, xem bất kỳ các… “giống” chân dài khác đều… vô giá trị trong mắt ta. Đó gọi là “biết rõ mà làm như không biết”! * * * Nếu không điều khiển được cái cổ, nó cứ ngoái theo thì tấm thân ta phải đóng đóng vai tượng, vẻ lạnh lùng trầm tư, hoặc chỉ gật gù như một triết gia chính hiệu trước một sự việc tầm thường. * * * Khi mà nàng hiểu rõ rằng ta yêu say đắm mỗi nàng, thì mỗi lẫn nghĩ về ta tim nàng lại đập phập phồng như cái ảnh minh hoạ trên đây vậy! * * * Dù nàng có nói: “Anh kìa, mấy cô ấy xinh nhỉ?”, thì cũng phớt lờ. Bởi đó chỉ là cái bẫy, bạn nhớ cho: Đèn đỏ được phép rẽ không có nghĩa là rẽ ào ào rồi hứng lên phóng bạt mạng đến… thiệt mạng. Cái miệng mình cũng vậy, tốt nhất lúc này đóng vai câm. * * * Làm cho nàng tưởng rằng ta rất khờ khạo, ngây thơ con cóc cụ để những lời nói sau này của ta có trọng lượng hơn. Thực ra anh chẳng biết gì Thôi thì thông cảm, anh đi… mặc vào! 5- Mỹ nhân kế Đàn ông cũng phải biết làm đẹp, nhưng nhớ là đẹp nam tính để cho nàng sung sướng và hãnh diện. Không phải đơn giản mà bây giờ người ta có các cuộc thi hoa hậu cho nam giới tranh ngôi Vương Tiền đầy túi mà người vừa hôi vừa bẩn, lôi thôi lếch thếch, ruồi bay quanh người, đến chơi nhà nàng để quên tất chó ngửi ngất xỉu thì người đẹp chạy mất dép! * * * Chính vì vậy phải thường xuyên vuốt keo (keo vuốt tóc nhé, không phải keo Con Voi). Ngoài ra, cái đẹp của con trai chúng ta thể hiện rất nhiều ở hành động và lời nói. Cả đời đi “cua gái” mà không biết giá hoa thì coi như vứt. Không biết thủ sẵn áo mưa mỗi đi chơi cùng nàng mùa mưa cũng là đồ bỏ! Không biết thường xuyên tôn nàng lên cỡ Hoàng hậu hay Công chúa thì ở nhà xem ti vi cho khoẻ! * * * Ra khỏi nhà nhớ ngắm lại xem quần áo thế nào, nếu diện mốt “cắm thùng” thì có cắm nhầm vào bên trong… quần lót không? Đôi giày là nơi các nàng nhìn đầu tiên, cần phải chắc chắn đã đánh bóng loáng, ruồi đậu ngã gãy chân! * * * Điều mà nhiều người thường sai lầm bỏ qua, đó là các nàng thường bị thuyết phục nhất chính là kiến thức của đàn ông. Không cần ta phải giỏi tới mức ruồi bay qua biết con đó đực hay cái, chỉ cần những kiến thức tối thiểu về phim ảnh, ca nhạc, biết đọc những câu thơ vui, những câu nói vui (tránh câu dí “dỏm”)… ngoài ra, sắm thêm cho mình một vài kiến thức thật cao xa và lãng mạn chút mới là đàn ông đích thực thế kỷ 21! * * * Có những nàng kiên cố đến mức cả mười vạn gã đến cua cũng không được, nhưng những nàng như vậy rất dễ bị một ánh mắt làm cho đổ rầm rầm. Tất nhiên nếu “đá lông nheo” cũng phải có kỹ năng, chứ đang đau mắt đỏ mà “đá” hoặc mắt ta cứ cứng đơ như làm bằng đá thì nàng… đổ thật, vì sợ! 6- Du long chuyển phượng Kế này có ý nghĩa là bên trong là hình rồng đó, nhưng làm cho nó trở thành phượng để nâng cao uy tín với nàng. Tất nhiên “nâng cấp” bản thân là điều cực khó. Nhưng nếu chịu khó “ngâm cứu” những bức thư tình, đọc những bài viết về các tình huống “tiếp cận” đối phương để chờ thời cơ “đánh trận cuối” viết trên trên báo, internet và trong cả những câu chuyện của “mấy thằng bạn” hay kể, ta có thể dễ dàng tìm cho mình phương pháp thích hợp cho từng tình huống. * * * Kế này không có nghĩa là nghèo mà cứ nổ là có xe hơi nhà lầu, vì say rượu là một, nghèo là hai dễ bị lộ nhất trên đời. Vấn đề ở đây chỉ là làm cho mình đẹp hơn lên một chút, chỉnh trang bản thân một tẹo cho “đẳng cấp” hơn mà thôi. Dẫu không có máy xách tay “Du long chuyển phượng”, xách vai có liền * * * Ta phải thường xuyên làm là bỏ thói quen ngại nước, cần chăm chỉ tắm như vừa đi qua sa mạc về, và có thể xức chút nước hoa, nhưng coi chừng lúc vội cầm nhầm chai nước mắm. * * * Tuy nhiên, cũng có hôm ta đi làm về tạt ngang đâu đó làm vài vại với đồng nghiệp và chưa kịp tắm (thường là không tắm), miệng đầy mùi bia rượu mà phải đến điểm hẹn ngay, ta có thể ngụy trang bằng kẹo cao su hoặc kẹo thơm nào đó, nhưng tuyệt đối tránh xúc miệng bằng nước hoa!!! * * * Hoặc chỉnh sửa lại xe cộ, tạo dáng chỗ này chỗ kia, tiết kiệm tiền ăn sáng đem xe ra hiệu rửa thường xuyên… Chỉ cần một phút lên đời Rồng cũng thành phượng (phượng đời… rất xưa)
Posted on: Mon, 09 Sep 2013 00:23:15 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015