3h38ph sáng, ngày đầu tiên mình chính thức bước qua - TopicsExpress



          

3h38ph sáng, ngày đầu tiên mình chính thức bước qua tuổi 32. Xin gửi lời lời cảm ơn đến anh chị, bạn bè, các em, đồng nghiệp đã gửi mail, gọi điện, nhắn tin, gửi quà và đến chúc mừng sinh nhật mình cũng như những lời động viên, góp ý vô giá của các anh thành đạt đi trước đúng vào ngày sinh nhật và thời điểm thị trường đang vô cùng khó khăn đối với Doanh nghiệp. Tự nhiên có một vài cảm xúc muốn được trải lòng với những người bạn trong friendlist của Hải vào cái ngày đặc biệt mà với bản thân mình, 32 năm qua chưa bao giờ là một ngày quan trọng và đáng phải lưu tâm cả. 32 tuổi, không còn quá trẻ để phó mạc cuộc đời cho số phận, may rủi hay sống vô trách nhiệm với bản thân, cuộc đời mình cũng như với người thân, những người xung quanh mình. 32 tuổi, đó là khoảng thời gian tạo nên con người mình hiện tại, một cá thể không trùng lặp với bất kỳ ai trên 7 tỷ người đang sống. Nhưng cũng vì không ai trên thế giới này giống nhau cả, mỗi cá nhân hoàn toàn khác nhau về hình dáng bên ngoài, đời sống tinh thần, môi trường sống, các mối quan hệ, công việc, giá trị sống, mối lưu tâm khác nhau trong cuộc sống và đặc biệt là khác nhau về cá tính và tính cách. Cũng vì thế giới quan và cá tính của mình không giống bất kỳ ai, nên đã nhiều lần mình làm tổn thương người khác để bảo vệ cái tôi cũng như giá trị sống của bản thân bằng hình thức này hay hình thức khác mà quên mất rằng, ai cũng có lý do đúng khi bảo vệ quan điểm, cách nhìn nhận và niềm tin riêng của mỗi người. Nếu ai trong số đó đọc được status này, Hải xin gửi một lời xin lỗi chân thành! 32 tuổi, không phải là quá già để "BẮT ĐẦU" một mục tiêu, ước mơ, khát khao hay một cái gì đó tương tự. Bản thân Hải cũng như mọi người, đều có những ước mơ, mục tiêu, niềm tin của riêng mình. Ước mơ cho bản thân, ước mơ cho người thân, ước mơ cho xã hội và cộng đồng. Mình luôn quan niệm rằng "không ai đánh thuế giấc mơ, tại sao lại không dám mơ ước", thà để cho ước mơ cứ bay bổng và luôn tự hỏi tâm trí mình, đâu là cơ hội để hiện thực nó và sẵn sàng hành động khi phát hiện cơ hội đang đến còn hơn là không dám mơ điều gì và không làm bất cứ một hành động nào cả để trông cho nó "THỰC TẾ". Cũng vì tâm niệm ở khoảng đầu tuổi 30 chưa là quá già để bắt đầu, còn 30 năm thậm chí lâu hơn để hoàn thành những mục tiêu muốn đạt được trong phần đời còn lại nên dù cuộc sống có gặp những khó khăn tạm thời, những nghịch cảnh tạm thời thì vẫn còn quá đủ thời gian để hi vọng, để tin tưởng, để sống có ý nghĩa với 16 mục tiêu mình đã chọn cho đến lúc ra đi. 32 tuổi, cảm nhận sâu hơn về sự liên kết hạnh phúc gia đình và hạnh phúc cuộc sống. Cách đây 3 ngày, con trai với bản tính nghịch ngợm, chạy nhảy cả ngày đã tự làm mình bị thương khá nặng ở chân, máu chảy be bét và khóc ré lên. Không có kinh nghiệm sơ cứu hoặc do vì quá thương con nên mãi không cầm máu cho con được. Lúc đó, tình mẫu tử thực sự trỗi dậy, con đau ở chân, còn ba đau trong lòng. Hình như giữa bố mẹ và con cái có một sợi dây vô hình liên kết lẫn nhau, mà chỉ khi gặp một biến cố nào đó trong cuộc sống thì sợi dây đó sẽ được kích hoạt. Giờ, con trai không còn chạy nhảy được nữa với cái chân đi nhắc, nhưng hình như nó không hề bớt đi bất cứ niềm vui nào cả. Lại nghiệm thấy rằng, trong tâm hồn trẻ thơ ngoại cảnh bên ngoài không ảnh hưởng đến nội tâm và niềm hạnh phúc bên trong. Nó không cần quan tâm để khổ tâm vì cái chân đau nên phải ngồi một mình xếp đồ chơi, hay cái chân lành lặn để chạy nhảy, và nó cũng không quan tâm đến ngôi nhà, cái giường, chiếc xe của nó đẹp hay xấu, xập xệ hay sang trọng, nó hạnh phúc với tất cả những cái nó có, bô mẹ nó có. Người lớn thì ngược lại, cho nên hạnh phúc nằm ở sự trân trọng tất cả những thứ mình đang có, tất cả mọi thứ chứ không nằm ở những thứ mình chưa có hay không có như người khác! 32 tuổi thấy tầm quan trọng của việc hiểu về bản thân. Cách đây khoảng 20 năm, có nhớ đọc được môt bài viết nói rằng, sau tuổi 16, tính cách con người bắt đầu định hình, sau 30 tuổi rất khó thay đổi tính cách. Và giờ thấy điều đó rất đúng, con người càng già đi, càng bảo thủ và khó thay đổi, một quan điểm đúng đắn hay một lời khuyên đúng đắn sẽ dễ được tiếp nhận hơn khi ta trước tuổi 30. Sau 30 tuổi, dù có hay đến đâu, dù có đúng đắn thế nào thì cũng dễ bị cho là lý thuyết, là sáo rỗng, là phi thực tế hoặc thậm chí là lên mặt... Cách đây vài hôm, khi Steve Ballmer, CEO của tập đoàn Microsoft tuyên bố nghỉ hưu, trả lời báo chí khi được hỏi ông sẽ làm gì sau khi nghỉ, Steve trả lời ông muốn dành thời gian để thấu hiểu bản thân hơn. Một người ở tuổi nghỉ hưu, một doanh nhân kinh qua hơn 30 năm kinh doanh, một tỷ phú có hàng chục tỷ đô trong tay mà chỉ làm một cái việc quan trọng nhất sau khi nghỉ hưu là tìm hiểu về bản thân. Bản thân mình rất thích đọc sách, 4 năm qua đã đọc hơn 100 cuốn sách về phát triển bản thân, về kinh doanh, bán hàng, tiếp thị, quản lý, lãnh đạo và cả sách tâm linh, lên mạng cũng chỉ tìm đọc và xem trên Youtube những thông tin kiểu như thế và thấy rằng: hiểu về bản thân là điều rất khó khăn, trong mỗi cá nhân luôn tiềm ẩn những giá trị to lớn đến mức từ cổ chí kim, từ thiên tài đến bác học hay những tỷ phú cũng chỉ khai phá được một phần rất nhỏ sức mạnh của não bộ và những chỉ dẫn đúng đắn của tâm trí. 32 tuổi, biết ơn sâu sắc hơn những người đã giúp đỡ mình trong cuộc sống, công việc và sự nghiệp. Đó là Bố mẹ, Vợ, những người anh, những người đồng nghiệp, những đối tác, những Chủ đầu tư... đã giúp đỡ mình từ việc này đến việc khác, từ tinh thần đến công việc và cả vật chất. Nhân dịp này, cho Hải được gửi lời cảm ơn đến tất cả những người trên và mong rằng một ngày nào đó, sẽ được tri ân tất cả, và bản thân mình luôn muốn được giúp đỡ được nhiều người hơn. 32 tuổi, Facebook đã gắn kết Hải lại với mọi người nhiều hơn, tìm lại nhiều bạn bè cũ hơn, tương tác nhiều hơn trên mạng xã hội, nhưng xét thấy rằng, tương tác trên fb, internet cũng khác rất nhiều với tương tác trực tiếp ngoài đời thật, nên tác dụng tiêu cực của fb cũng không kiểm soát được và đôi khi gây nên sự hiểu nhầm ít nhiều ảnh hưởng đến quan hệ ở cuộc sống thực. Thời gian tới, khi bước qua tuổi 32, mình sẽ có một số bận tâm mới hơn so với tuổi 31, sẽ dùng fb ít đi, kỷ luật hơn với bản thân, loại bỏ bớt đi tính xấu, tập trung hơn và sống tốt hơn ... Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn mọi người!
Posted on: Wed, 04 Sep 2013 22:57:50 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015