#7389 "Chào cậu ! Người con trai t thương nhớ ! Đã - TopicsExpress



          

#7389 "Chào cậu ! Người con trai t thương nhớ ! Đã biết bao lần t tự nhủ mìh hãy mở rộng vòng tay đón chào cậu. Nhưng sao khó quá cậu à. T ko đủ can đảm để 1 lần nữa yêu thương ai khác. T sợ đau lắm c à. Người ta nói sau vấp ngã là sự khởi đẩu mới, nhưng sao t ko làm đc. Sự đổ vỡ và bạc bẽo của mối tìh đầu lâu dài kia khiến t ko tin tưởng vào tình yêu đc nữa. Cũng đúng thôi, 1 đứa con gái như t thì tình yêu nó xa xỉ quá mà dù cố gắng bao nhiêu đi nữa t vẫn ko có đc nó. T đã làm j sai cơ chứ. Phải chăng t sinh ra trong tội lỗi ư? 5 tuổi mẹ bỏ rơi t, cuộc sống trôi qua trong vất vả ko làm t nhược trí nhưng sự ghẻ lạnh của bố, những tiếng chửi rủa vang lên hàng đêm, những đòn roi đau đớn rơi trên thân xác t sao lại tàn độc tới vậy. C thích t bởi t hay cười phải ko? Nhưng c đâu biết đấy chỉ là cái "" mặt cười"" t lắp lên khuôn mặt ko? Giả tạo đấy nụ cười ý là giả tạo đấy c à. Trong thâm tâm t lúc nào trái tim cũng gào khóc, gào khóc với chính mìh, gào khóc với số phận. Cái số phận nghiệt ngã ông trời dành cho t. Nhưng sinh ra nào ai đc chọn cuộc đời cho riêng mìh đâu c à, t phải sống cho chính mìh phải chấp nhận số phận thôi chứ. T ko dám yêu c, t ko dám dành cho mìh sự hạnh phúc ý rồi lại ko dám tưởng tượng 1 lần nữa c sẽ lại là người bỏ rơi t như mẹ và mối tình đầu kia. T sợ lắm, sợ cái cảm giác sau này gặp c cũng thờ ơ như đôi mắt mẹ nhìn t trên đường, t sợ lắm c à. Cái cảm giác ý nó sẽ giết chết chính t mất..." ____________________________ Không cười, em biết giấu nỗi buồn vào đâu :) -Wind-
Posted on: Sat, 10 Aug 2013 10:12:31 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015