#789 Con mắm "điên điên hay luyên thuyên, rất chi là - TopicsExpress



          

#789 Con mắm "điên điên hay luyên thuyên, rất chi là vô duyên" này :p Tui đã bảo tui sẽ troll bà rùi mà không nghe...giờ thì có hối cũng không kịp người nhá... Bây giờ là giai đoạn "thẳng, nhanh và mạnh", nếu bạn đủ can đảm để đọc hết thì tớ tin là bạn sẽ thất điều thú vị nguy hiểm trong đó đó :p Tình hình là...pà cũng biết tỏng hết cả rồi còn gì, mới đầu gặp pà tui rất chi là "xù gai" phòng bị cảnh giác với cái con cua như bà đấy mắm à...:p Hic...viết cái confess mà y như "thú tội" không bằng í, cái con mắm "a cờ ác sắc ác" kia...tui mà viết xong cái này là hum sau tui tính sổ với ku nhá... Bởi vì có vẻ trái ngược nhau, một đứa thì cứ thẳng ngư "ruột ngựa" một đứa im im "có gì cũng giấu trong lòng"-mà tui nghĩ có khi do hai đứa mình "tự kỉ cùng nhau"-và không có nhỏ nào dám chơi chung zi hai con mắm này-nên tui mới pà mới "cảm" nhau được...há há... Pà nói pà biết tỏng tui sẽ viết cái gì đúng hok? cơ mà còn nhiều điều lắm đấy mắm :p Tui ghét cái kiểu cười "đắc thắng" của pà cơ mà nhìn quen rồi lại thấy nó "ngố ngố, tếu tếu, vui vui" như "đứa con nít" ấy... Tui ghét cái kiểu "quá thực tế và khuôn khổ" ban đầu của bà, nhưng khi kịp nhìn lại và bớt nóng giận, tui hiểu ra vấn đề hơn và có thể thông cảm cho pà phần nào... Tui cũng ghét cái kiểu "thẳng đuột" của bà lắm, pà biết tui "nhạy cảm: thế nào mà đúng hok, nhiều khi biết pà không cố ý, cơ mà cứ hụt hẫng thế nào ấy, tự nhiên buồn buồn...hic hic Cơ mà nếu pà không "thẳng" như thế, có khi cũng khó hiểu lắm "con cua" nhở...^^ Đi với pà nhiều, nghe pà nhiều, hiểu pà nhiều hơn, tui lại thấy pà mong manh hơn, nhưng không mong manh kiểu như tui mà mong manh theo một kiểu khác... Tui cám ơn bà vì chịu lặng lẽ bên tui, lo lắng cho tui, hỏi han tui nhiều ơi là nhiều...nhiều khi thấy pà "phiền ơi là phiền" cơ mà không gặp thì thấy thiếu...cám ơn bà quan tâm, chân thành với tui như thế,...chí chóe với tui như thế...và chịu lắng nghe tui nhiều thế... hehe...tui không có yêu con mắm như pà đâu...nhưng mà sau này chắc là tui sẽ nhớ pà lắm đấy mắm à... Dù có buồn vui hờn giận với zai thế nào đi chăng nữa thì pà hãy luôn nhớ rằng...dù tui đang ở đâu, đang làm gì, tui cũng sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu pà nhé...như "Prudental" í....hihi Ngủ ngon và yên bình nhé mắm
Posted on: Wed, 25 Sep 2013 17:09:18 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015