#8891 "Em là 1 sinh viên khoa may k14 em muốn anh chị đăng - TopicsExpress



          

#8891 "Em là 1 sinh viên khoa may k14 em muốn anh chị đăng bài giúp em!!!. Tầm giờ năm ngoái em cũng bắt đầu bước vào trường. Trong buổi học chính trị đầu tiên em và anh gặp nhau quen nhau 1 thời gian và anh nói lời yêu với em vậy mà bây giờ anh có nhớ không hay đã quên rồi. Em đã yêu anh thật nhiều nhưng rồi em lại đánh mất anh. Anh biết không biết được cái lý do vì sao em đã chia tay. Em đã mặc cảm với bản thân bởi em không đẹp không lung linh như người ta em không đủ tự tin khi đi bên anh.Anh hơn em về mọi thứ anh nói vì yêu em anh sẽ không quan tâm tới điều gì cả để em yên tâm nhưng em đã không vì tình yêu không can đảm để bước tiếp bên anh. có quá nhiều kỉ niệm đẹp khiến gần 1 năm qua kể từ ngày chia tay em vẫn không thể quên em hối hận những gì em đã làm. Anh có hiểu không lúc này tim em đau lắm mỗi khi đêm về em lại nghĩ tới anh chắc anh giờ này đã có người khác rồi nhỉ. Em vẫn 1 mình vẫn cô đơn chờ anh dù em biết chỉ là vô vọng. anh nhớ không đêm hôm ấy mình cãi nhau em đã khóc dưới trời mưa ấy anh có nhìn thấy nước mắt em rơi ???? tim đau nhói mà không thể nói lên lời chỉ biết đứng lặng nhìn anh rời xa em.Em vẫn âm thầm dõi theo anh em sống với những ký ức về anh.Anh à em sẽ vẫn đợi chờ anh về với em cả cuộc đời em mãi yêu anh.Em không chắc anh sẽ đọc được những gì em đã viết nhừng nhắn tin cho anh nhưng em không đủ dũng cảm anh à mưa vẫn rơi và nước mắt em cũng vậy chẳng khi nào ngừng nếu không có anh .Em nhớ anh nhớ anh người đã từng quan tâm em, bên em mỗi khi em buồn......làm sao đây hả anh về bên em về bên em đi anh như vậy em mới có thể vui và hạnh phúc." __________________________ Haizz...chuyện tình yêu là ad không muốn đọc :3 _Gà_
Posted on: Mon, 02 Sep 2013 08:02:58 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015