#9112 bạn ad nào đó có dễ thương, thì đừng bỏ cfs - TopicsExpress



          

#9112 bạn ad nào đó có dễ thương, thì đừng bỏ cfs của mình .< mặt mình bí xị luôn. - Bạn ghét Ép hả??? - Ừ, ghét Ép, ghét cả SJ, mình là mem của kb18 - Dù hơi hụt hẫng vì bị hố, nhưng mà mình sao thì nói zậy, mình thật sự ghét. - ừm, hì - nó làm mình bất ngờ. Rồi mấy người kia lên xe, xe chạy tiếp, 2 đứa im ru, cái nó bắt chuyện: - Mình thích SJ chỉ 1 năm thôi, hì, sau khi thi đại học, rảnh rổi quá nên onl chơi, rồi thích SJ. Biết lý do tại sao thích hông??? - Không, và cũng không muốn biết. - Hì!. Mà bạn nè, bạn ghét SJ vì lý do gì??? - lên kb18 đi rồi biết - thực sự nghe con này là ELF thì mình thay đổi thái độ, mình thực sự k thích - Lên rồi, mà muốn nghe lý do trực tiếp từ 1 Cass hơn. - mấy cái kb 18 nói là ý của tôi đó, chẳng có cái lý gì hết. - Vậy hả??? Mình chỉ thích SJ hơn 1 năm, cũng đâu biết mấy chuyện hợp đồng gì mà mấy bạn nói. Mình cũng không biết đâu là thật, đâu là giả, nhiều khi nói vậy mà ý không phải vậy, KyuHyun từng nói HanKyung là con chó khi ổng rời nhóm đó, mà ý của nó là muốn Han quay về, tại nó không biết nói sao cho phải thôi. Nhiều khi cái gì mình thấy chưa chắc đó là sự thật. - Trước đó mình không có ác cảm với SJ, từ khi mà cái thằng Kim HeeChul phát ngôn zụ JYJ là câm thù, việc nó rành rành zậy, bạn nói sao nó cũng là zậy - thực sự mình rất cứng đầu - ừm, thì bạn cứ hiểu là vậy đi, chứ đã ghét rồi thì chắc là nói sao cũng vậy thôi... Thế là cả 2 im lặng khi tới bến xe luôn, khi xuống xe, bạn nhìn mình rồi cười - nếu chịu tìm hiểu thì sẽ thấy chẳng ai đang anti đâu, đừng ghét SJ, tìm hiểu thì thấy tụi nó dễ thương lắm, hì. Rồi bạn quay đi, có người lại chở bạn đi, lúc đó mình đã nghỉ con này thật điên, dễ thương quái gì, mình chỉ thấy kinh tởm. Nhưng mà khi về nhà trọ, mình nhớ tới bạn hoài, bạn không thấy bực với thái độ của mình, bạn ngồi lắng nghe mình nói về DB rồi chỉ cười. Bạn làm vậy chẳng khác gì ép lương tâm mình vào hoàn cảnh người ác. Tình cờ, thật tình cờ khi mình gặp bạn ở căn-tin trường Đại Học KHXHNV, quá tình cờ khi mình với bạn học cũng trường. Bạn lại chổ mình ngồi, trên tay cầm theo cái gì mà giờ mình cũng không nhở rỏ, hình như là ly nước. - Nhớ mình hông?? hì, không ngờ là học cùng trường, hết ghét SJ chưa? - mình đã nghỉ bạn là 1 con mặt dày hết sức, nhưng gan dạ, dám bắt chuyện với 1 con anti idol của bạn. - Có lẽ là chưa... - Ừm, rồi từ từ hết ghét, hì "Chuyện trong mơ" - lúc đó mình thầm nghĩ vậy. Bạn xin nick face mình, mình cũng cho, để xem bạn sẽ làm gì. Rồi 2 đưa add nick, tò mò nên mình thường vào trang của bạn xem, bạn bè chỉ có khoảng hơn 500 người, không like bất kì fanpage nào về SJ, có Haehyuk thôi, zới mấy page về học trò, càng xem, bạn càng khiến mình tò mò, bạn chủ động vào chatbox nói chuyện với mình: - Hết ghét SJ chưa?? - Bạn nghĩ hết chưa? - mình trả lời - Có lẽ là chưa, haha, thế có ghét mình hông??? - Có lẽ là không - mặc dù không muốn, nhưng đó là lời thật lòng, bạn làm mình tò mò về cái cách điềm tỉnh hơn là ghét, dù bạn là ELF. - kkkkkkkk, vậy được rồi - tính cảm hoá mình hả?? hông có cửa... - Biết mà, cứ ghét đi, mình có nói gì đâu, kkkk... Rồi ngày qua ngày, chat trên face, cả 2 nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng không dính dáng gì tới DB và SJ, cũng thấy vui. Lâu lâu gặp mặt ở trường, câu đầu tiên bạn nói là "hết ghét SJ chưa?" rồi cười giòn tan. Dần dần mình không muốn trả lời câu hỏi đó nữa... Một lần, đang chat, mình hỏi, mình thật sự tò mò: - Lý do thích SJ là gì vậy??? - Là thích 1 lũ điên... - Không nói giởn nga - Có giởn đâu, 1 lũ điên dại, tụi nó không giống idol mà là cái giống gì đó bất bình thường. - Mình nghĩ bạn cũng không bình thường - kkkkkkkkkk, mình cũng không còn là mình khi thích tụi nó. - Chẳng có gì hay... nhạc gì mà ầm ầm, giả gái, khoe ngực, kinh, ăn nói lại không suy nghĩ... - Đó giờ không nghỉ hồi đó người ta thích sorry sorry, nhớ tới thôi nhức đầu, bonamana, mr.simple càng kinh, đập ầm ầm. Hyuk nó giả gái đẹp hé, mỹ thụ lòng tui đó - Càng nói càng không hiểu được, đừng có hùa theo mình mà nói xấu idol bạn, sống thật đi, đừng tỏ ra tốt lành nữa, bạn càng thế càng làm mình tức, mình chữi SJ của bạn thì bạn chữi mình đi, chứ đừng có cái kiểu cách đó. - Thì mấy cái lý do bạn ghét tụi nó mấy cái thứ mình thích đó. Bài hát chủ đề đúng là không hay, nhưng mấy bản ballad bạn nghe chưa??? Giả gái hay khoe ngực, đó là cái mà mình mong được thấy, bạn nghĩ 1 Haehyuk ship thấy EunHyuk giả gái, hay Kyumin ship thấy min giả gái thì thế nào?, điên dại như mình nè. Còn mà cái nói không suy nghĩ, mình không biết nói sao với bạn, mình chỉ thấy tụi nó nịnh fan là tốt nhứt. Kêu mình chữi bạn mình biết chữi gì giờ, mình có ghét DB đâu.. Mà bạn đừng ghét tụi nó mà... Van xin mình đó hả??? Thật buồn cho ELF các bạn,... Nhưng chính bản thân mình đã thay đổi cách suy nghĩ, mình vẫn nói chuyện với mem trên kb18 bình thường, rồi mình lén lút tìm show SJ xem, mình xem để thấy cái điên dại mà bạn thích... không phải mình bị SJ đánh gục, mà là bạn. Mình vẫn còn ghét cái tên Kim HeeChul, nhưng mình đã unlike page kb18, vì bạn. Đúng là bạn nói không sai, họ hát ballad nghe không tồi. Lúc trước tôi xem họ giả gái và tôi kinh, vì tôi chỉ xem phần cut, nếu xem full thì tôi lại bật cười. Tôi nổi da gà những khi DongHae nói lời nịnh bợ ELF các bạn, tôi không có cãm giác, nhưng tôi nghĩ nó cũng giống như những lúc YunHo, Changmin hay 1 thành viên DBSK khen Cass... Rồi bạn hỏi: - "Hết ghét SJ chưa?" - Có lẽ hết, nhưng với Kim HeeChul thì vẫn vậy... - kkkkkkkkkkk, bị tui cảm hoá phải hông??? - Có lẽ vậy... - kkkkkkkkkkk cô gái, tui yêu cô quá đi, đừng ghét Chul tỷ của tui nữa, nha... - Không biết... Thời gian sau này, mình và bạn gặp nhau thường xuyên hơn, trước mặt mình bạn chưa từng khen SJ, nhưng có lẽ bạn tự hào về họ. Mình cũng tự hào về DBSK của mình, nhưng mình không được như bạn, bạn đã thay đổi suy nghĩ của mình, khiến ác cảm của mình về SJ bớt đi, còn mình thì lúc trước chỉ là 1 cass thích gây chiến với elf. Một năm kể từ ngày đầu tụi mình gặp nhau. Những cái dòng này có thể không đúng nguyên văn, như câu chuyện bòn mình chính là như vậy. Nghĩ lại lúc trước, mình thấy mình thật trẻ con, có lẽ bạn nói đúng, bằng tuổi nhưng bạn chính chắn hơn mình, việc mình thấy đúng là chưa chắc đã như vậy... Mình muốn gửi vài lời đến những Cass hay ELF đã đọc đến đây, thật sự nếu chịu tìm hiểu thì sẽ nhìn thấy mối chốt vấn đề là do chính chúng ta. Đây là cãm nhận của mình, có lẽ mem kb18 sẽ khinh mình lắm, nhưng mình vẫn mãi là cass, mình không sp SJ, chỉ là mình đã không còn ghét họ. ELF thích họ vì ELF có lý do riêng, nhiều vấn đề tưởng chừng to như con voi, hoá ra nhìn theo góc canh khác thì chỉ bé như con kiến thôi... Đừng mói chuyện xưa mà nói, và đừng soi mói nhau. Xin đấy, chúng ta là 2 FC độc lập, lo cho idol mình thôi, bạn à. Gửi bạn, cái con bạn mà đang đọc những dòng trên: đừng cười vặn vẹo khi đọc những dòng này, đừng đắc ý khi tao xuống nước, chỉ là mày là cái con ELF điên dại nhất trên thế gian này mà tao biết, cái gì tao nói mày cũng cười, không bình luận, mỗi lần bình luận là xoáy tao tận óc. Ừm, tao thích mày, có lẽ là vậy... --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- _Zí_
Posted on: Tue, 25 Jun 2013 08:41:36 +0000

Trending Topics



How would you like
NIGGANOMICS The things we do.... Buy $500 hoopty...with a $3,000
The Dream Mag is Launching Online Tonight Online Link will Be
Hebreus 8 - 1. ORA, a suma do que temos dito é que temos um

Recently Viewed Topics




© 2015