AC Milan – 1001 lý do để yêu ! Nhiều người đã hỏi - TopicsExpress



          

AC Milan – 1001 lý do để yêu ! Nhiều người đã hỏi tôi tại sao vậy ??? AC Milan-Tại sao yêu AC Milan vậy !!! Quả thực đây là một câu hỏi vừa khó trả lời mà cũng thật dễ trả lời !!! Có 1001 lí do để yêu AC Milan !!! Vì sao ừ tôi đã hỏi ngược lại yêu 1 đội bóng có nhất thiết phải có lí do không? -Tất nhiên là không rồi !!! Nhưng cũng có thật nhiều lí do để tôi yêu AC !!! -Tôi yêu Maldini – Người đội trưởng mẫu mực , một nhân cách lớn , một tượng đài của AC Milan , biểu tượng của lòng trung thành với 25 năm cống hiến chưa kể những năm trong đội trẻ AC Milan ! -Tôi yêu Costacurta – Con người có biệt danh giáo sư luôn giành cho AC Milan một tình yêu lớn ! -Tôi yêu Gattuso với lối đá đầy nhiệt huyết , dương như lửa nhiệt tình luôn cháy trong anh với lối chơi dũng mạnh mà bị gọi là “không có đầu óc” (Thật là buồn cười với câu nhận xét vớ vẩn đó) . Anh chính là ngưòi truyền lửa cho đông đội ! -Tôi yêu Ambrosin người đội phó cần cù ít nói , một chiến binh thầm lặng dành trọn tình yêu cho AC và luôn chơi bóng một cách nhiệt huyết nhất ! -Bởi vì ở đó đã từng có Sheva người đưa tôi đến bóng đá với lối đi bóng điệu nghệ cùng nụ cười gần như lúc nào cũng hiện trên mặt , con người có biệt danh “Sát thủ có gương mặt thiên thần” ! -Yêu cái cách Sheva đảo mắt rồi tung cú sút hạ gục thủ thành Buffon trong trận chung kết C1 ! -Tôi yêu Franco Baresi người đội trưởng , người thực sự yêu Milan bằng cả tấm lòng (Biểu tượng của AC rồi mới đến Maldini) , một bức tường thép ! -Tôi yêu Nesta người chỉ huy hàng phòng thủ ! -Ồ tôi còn yêu Inzaghi nữa , người mà đã từng bị Ferguson nói là : Anh ta không biết chơi bóng ! Nhưng Inzaghi luôn đưa lại các bàn thắng quan trọng cho AC Milan cùng cách anh ăn mừng như “điên” như mới lần đầu ghi được bàn thắng vậy ! -Tôi yêu cả Kaladze nữa chứ một hậu vệ giỏi , người bạn thiếu thời của Shevchenko , yêu cái cách anh xoa đầu Sheva mỗi lần xung trận ! -Tôi yêu Zambrotta người không thể thiếu của AC Milan cũng như tuyển Ý ! -Ai nữa nhỉ ồ đúng rồi sao có thể quên Seedorf với những pha kiến tạo quan trọng cho đội nhỉ ! -Cả Cafu nữa anh chơi bóng thật là đẹp mắt cũng như nhân tố không thể thiếu của AC trong những năm tháng vinh quang được ! -Khó có thể không nói đến Ancelotti vị thuyền trưởng vĩ đại đưa Milan đến những vinh quang bao năm nay (Chúc ông thành công tại Chelsea) -Tôi yêu AC Milan vì đó là một tập thể gắn kết ! -Tôi yêu AC Milan bởi lối đá phối hợp tấn công đẹp mắt mà đầy hiệu quả cũng như hàng phòng thủ vững chắc ! -Tôi yêu sắc áo đỏ đen yêu những Rossoneri ! Tiếng Italia Rosso : Đỏ ,Nero : Đen ,nên người của AC Milan thường đựoc gọi là Rosoneri . Khi đội bóng được thành lập ,những thành viên ban đầu chọn màu Đỏ lấy từ lá cờ của thành phố (giống lá cờ của nước Anh) và sọc đỏ trên nền trắng ( giống biểu tượng bên phải logo bây giờ của Milan)…và những kẻ sọc trên áo theo kiểu Anh .Họ chọn màu Đen vì biểu tượng mang tính đáng sợ và đầy sức mạnh của nó .Có một cách giải thích khác là đó là màu Đỏ tương trưng sự quả cảm và lòng quyết tâm , màu Đen là máu của Quỷ làm khiếp sợ kẻ thù, bởi vì thế đội bóng còn được gọi là Il Diavolo (the devil). -Tôi yêu cả sân San Siro nữa ! -Yêu cái cách các cầu thủ ăn mừng chạy đến ôm chặt nhau ! -Yêu cả những gương mặt thấm buồn của các cầu thủ AC Milan khi bị ghi bàn ! -Yêu hết yêu hết những thứ thuộc về sắc màu đỏ đen ! -Yêu ngôi sao trên biểu tượng của AC Milan ! -Yêu cách các cầu thủ ghi bàn ! -Yêu vì đó là một tập thể đoàn kết luôn đá hết mình ! -Yêu vì những cầu thủ của AC Milan luôn thật nhiệt tình ! -Yêu vì lòng trung thành của các cầu thủ ! -Yêu cái cảnh Maldini nâng cao chiếc C1 và niềm vui của các cầu thủ ! -Yêu Ro béo và Beckham dù chỉ một thời gian ngắn thi đấu và chỉ là một trong số những tài năng của AC Milan ! -Không yêu Kaka và Pirlo nhưng khâm phục tài năng của họ ! -Yêu bộ ba người Hà Lan mang đến một thập kỉ huyền thoại cho AC Milan dù chỉ được xem họ thi đấu qua các video clip ! -Yêu những cầu thủ đã trung thành với câu lạc bộ khi AC Milan bị đẩy xuống Serie B ! -Yêu cách Inzaghi và Kaka hôn lên chiếc cúp ! -Yêu cái sơ đồ hình kim cương , lối đá 4-1-2-1-2 ! -Yêu sự phối hợp nhuần nhuyễn của các cầu thủ đem đến những kiệt tác thực sự ! Yêu nhiều thứ lắm không kể hết được , yêu tất cả cái gì thuộc về Milan !!!
Posted on: Thu, 20 Jun 2013 05:36:29 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015