Ai cũng có một thời để nhớ. Với mình, ký ức - TopicsExpress



          

Ai cũng có một thời để nhớ. Với mình, ký ức tuổi thơ là đây.... Cái ngày còn là con bé học lớp 5, lớp 6, chị em mình đã phải quay sợi, khâu áo len, đập tiền âm phủ, giúp đỡ bố mẹ kiếm xiền rồi đấy nhá. Tới lớp, toàn bị bạn bè trêu chọc gọi bằng biệt danh, tức nổ đom đóm mắt nhất là khi bị gọi là “Hương âm phủ”. Mỗi lần nghe thế, mình chỉ muốn độn thổ thôi. Lớn lên biết nghĩ, thì thấy công việc đó chẳng có gì đáng xấu hổ cả, mà có lẽ còn phải cảm ơn những tháng ngày ấy đã dạy cho chị em mình biết thế nào là lao động, là vất vả cơ cực. Chứ không được bao bọc ngay từ bé như trẻ con bây giờ đâu nhóe. Cơm bưng đến tận mồm còn không chịu ăn, sai đi gấp quần áo còn ì ra, mặt nặng mày nhẹ, mãi chẳng chịu làm. Đúng là thời nào thế ấy, nhể?
Posted on: Thu, 28 Nov 2013 10:12:34 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015