Anh 43, lái xe 4 chỗ Chị 41, bán hàng bông ngoài - TopicsExpress



          

Anh 43, lái xe 4 chỗ Chị 41, bán hàng bông ngoài chợ Tháng 9 năm rồi, anh chị mua một cái PAL, mệnh giá 75t Tháng 11 năm rồi, chị bị nhức đầu dữ dội, vào bệnh viện, chụp CT thấy xuất huyết não, chị hôn mê, bs nói vỡ mạch máu lớn nên máu ngập hết đầu, khó sống, người nhà đưa về nhà thì mất! Nhìn hồ sơ mà bâng khuâng, chị mới 41, không mập cao 1m6 mà nặng có 50kg! Chả có dấu hiệu của bệnh tim mạch! Thế mà ra đi sớm quá! Tội nghiệp! Mạch máu mình như cái ruột xe đạp, xui thì thành mạch mỏng dần tới một lúc phình ra và nổ không biết trước như đạp xe đạp trên đường và nổ cái đùng! Lại nhớ bác rể của cô bạn, bác ngoài 70, ngày nào cũng đạp xe đi chơi hàng chục cây số. Một hôm đạp xe về đến nhà thì lăn đùng ra khó thở! Gia đình đưa đi khám bs gần nhà, bs cho chụp hình phổi, thấy vùng giữa hai phổi trắng xoá, tròn vo! Bs thất kinh cho nhập BV ung bướu vì nghĩ U Trung Thất (mediastinal tumor) Người nhà lạy bs ráng cứu dùm; bs NCH nghĩ sao ra lệnh tiêm 1 ống thuốc lợi tiểu (diuretics), thế là bác đi tiểu quá chừng và hết khó thở! Bs cũng ngạc nhiên, cho chụp hình lại, chả thấy khối u trung thất nào hết! Nó biến như ma! Định bệnh cuối cùng là TÚI PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC (thoracic aortic aneurysm) - Thay chỗ phình thì cũng làm được, nhưng ca mổ phức tạp và tốn kém, nên không mổ, sống hồi hộp với cái mạch máu cái bung ta lông! Hai năm sau, bác mất vì ung thư đại tràng! Cho nên! Đừng làm quá sức mình, cứ từ từ, không thì mạch máu yếu là nó muốn phình lúc nào thì mình khó đỡ!
Posted on: Fri, 21 Jun 2013 07:41:26 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015