Anh à, mình dừng lại nhé! có lẽ tình cảm mà ta dành - TopicsExpress



          

Anh à, mình dừng lại nhé! có lẽ tình cảm mà ta dành cho nhau giờ nó cũng phai theo thời gian rồi, lúc nào anh cũng bận và mệt bận đến nỗi không còn thời gian để dành cho em nữa, nhưng lại có thời gian để dành cho bạn bè, cho fb. Một ngày em gọi cho anh thì anh kêu lạ nc được đoi ba câu thì a bận,co khi lai thue bao ,nt ko biết bao nhiêu tin nhưng không có nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh hết, có lẽ tình cảm anh dành cho em không còn như ngày trước nữa, nhưng ngược lại tình cảm của em ngày càng quá lớn. Ngày trước có bao giờ anh vậy đâu, 1 buổi thôi em mà chưa trả lời tin nhắn của anh là anh lo lắng, gọi cho em hàng chục cuộc đt, em mà dỗi chút là anh lại sợ, sợ em im lặng luôn nhưng giờ khác rồi anh nhỉ, 3 ngày hay thậm trí nửa tháng ko 1 tin tức naò từ em anh vẫn vui cười bình thường như ko có chuyện gì xảy ra. Lên fb gặp nhau, thấy nick nhau sáng nhưng hình như anh khong hề để ý, em không biết anh cố tình hay vô tình nhưng em cảm thấy buồn, cảm thấy đau, đau lắm anh àh.em cảm ơn anh tất cả trong thời gian qua, có lẽ sau này em sẽ không làm bạn của anh được rồi vì em không thể đứng trước mặt anh mà nói nói cười cười như trước nữa, em đã sống quá "giả tạo" rồi, quá mạnh mẽ trước mặt anh nhưng lại quá yếu đuối với chính mình, em đi anh nhé! À, anh nè! sau này có yêu ai nữa, anh hãy quan tâm tới họ chút nhe hay lang nghe ho khi ho noi ho chia se cung anh,em mong anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình, tìm được người con gái đẹp như anh muốn, em chúc anh may mắn, hạnh phúc,thành công Tạm biệt anh, tạm biệt tình yêu của e.
Posted on: Sat, 13 Jul 2013 18:38:40 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015