Anh..đã mơ ước..1 ngôi nhà có vườn cây ăn trái, có - TopicsExpress



          

Anh..đã mơ ước..1 ngôi nhà có vườn cây ăn trái, có ao để bố con rảnh ngồi câu..1 ngôi nhà đủ vừa để ở...k tiện nghi nhưng thoải mái... Anh đã bỏ thật nhiều tâm sức...để làm điều ấy để không chỉ cho mình, cho con...mà còn muốn bạn bè cùng hưởng thụ...ít nhất là những ngày cuối tuần...anh đang cố thực hiện nó...mọi thứ vẫn còn dang dở... Em có thể thấy mắt anh sáng lên khi thấy ổ gà con nở...bế cháu chạy thật nhanh đuổi theo đàn gà con với điệu cười k lẫn với ai...mắng yêu mấy con ngỗng...mẹ chúng mày ăn nhiều thế mà không chịu đẻ...hay hớn hở nghe vợ khoe con Nhím con to rồi nhá.......nhiều lắm! Áp lực đủ thứ...nhưng nhìn anh trải chiếu giữa sân nhậu rồi nằm dài ngắm trời...em nghĩ anh xứng đáng có những phút giây ấy...thoải mái nhỉ? Sợ con vắt nó cắn anh sắm nguyên đôi ủng leo đồi...ngắm đồi mít, rồi trò chỉ, rồi lát hoa..anh trồng để dành cho các con sau này làm của( ước mơ thế...dù chả biết vài chục năm nữa thế nào) anh cười....nụ cười vất vả của thằng đàn ông lo toan...cuộc sống là 1 chuỗi logic lo toan...mỗi người hưởng thụ theo cách của mình.... Thế này là anh vui....thế này khiến anh cười....thôi thế cũng được...chúc mừng anh, chúc mừng em...ban đầu thế này là chúng ta cũng đã vất vả nhiều rồi...bao công sức... Còn gì?.. Hieu Le Trung
Posted on: Sun, 28 Jul 2013 17:13:25 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015