BOSS nhắn tin "Anh xin lỗi vì h ms để ý hôm qua sinh - TopicsExpress



          

BOSS nhắn tin "Anh xin lỗi vì h ms để ý hôm qua sinh nhựt em (aka sếp phẩy nhắc)... Chúc em sinh nhật vui vẻ... Quà anh nợ nhé, mấy hôm nữa anh trả..." Mình nhắn lại: "Không sao anh ơi, em có nói với anh đâu mà anh biết. Anh chúc mừng em là đc r." *thâm tâm đang khóc hết nước mắt vì phải ngậm ngùi chả vờ từ chối nhận quà của sếp:((((((* Tôi quá buồn... P/S 1: Cám ơn các bạn hôm qua đã nhớ tới và gửi lời chúc sinh nhật mình (dù bạn tự nhớ hay FB nhắc dùm) *hăt xì* Mình chẳng có hứng thú hội hè vào SN nên không tụ tập gì cả. Hôm qua mình đã đi ăn với gái Zjn Quyến Rú và em cổ (và lúc được rủ đi ăn mình hoàn toàn quên mịe mất là SN mình ==) dù chúng mình dất hối hận quyết định sẽ ỉ vô cái bọn chỉ dẫn địa chỉ nhảm ruồi. Mình thích mấy thứ óng ánh :"> Cám ơn quà của chị em nhà bạn. P/S 2: Bạn "tình yêu" chua ngoa đanh đá gọi điện chúc mừng sinh nhật từ xa lại còn quát nạt mình. Cám ơn bạn. Mình yêu bạn lắm í, mình biết bạn cũng yêu mình cơ mà bạn cứ bày tỏ tình yêu của bạn dành cho mình như vợi ư *khóc ỉ eo* M yêu bạn, m ko tag *^* Đừng cắn mình nếu bạn đọc đc... P/S 3: Thực sự các mối quan hệ từ "Ngôi nhà Tủ Sách" mang tới cho mình rất nhiều thứ đáng yêu. Như Yume Haru cám ơn a nhiều vì luôn nhớ sinh nhật e cho dù cả năm bận rộn k gặp nhau chỉ 1 lần trên mạng. Cám ơn em gái Can Chan dù cả ngày em chỉ bắt nạt ss =)))... Mình lười nên chỉ viết lấy lệ T^T mong các bạn không ghi tên bỏ quá cho cái sự lười của m. Thực sự rất muốn nói lời cám ơn tới bạn Longmangaka vì trong từng ấy năm năm quen nhau năm nào bạn cũng nhắn tin cho mình vào ngày sinh nhật, ngày các bạn gái, giáng sinh, năm mới... tất cả những dịp lễ lạt. Chưa kể có năm bạn còn tặng hoa cho mình, dù sao trong những người mình quen bạn là người duy nhất cẩn thận tới vậy. Dù chúng ta không hề thân thiết. *đau họng quá* Mình vẫn ốm, mình đi ngủ đây, cám ơn các bạn
Posted on: Sat, 13 Jul 2013 17:43:21 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015