Bay sáng sớm. Lọ mọ rùi đánh thức cả nhà dậy. - TopicsExpress



          

Bay sáng sớm. Lọ mọ rùi đánh thức cả nhà dậy. Lên Đoàn phát hiện áo dài rách. Sign in ko có tên. Lên hỏi giọng sang sảng. Lịch gốc của e mà. Xong ngậm ngùi phát hiện lịch cũ ngày 16 bay, lịch mới 16 ko bay. Ngậm ngùi đi vê. Xuống lây vali ko thấy đâu. Ai kéo nhầm vali gùi? Ko tim thấy giấu vết của chủ nhân trong vali ngoại trừ danh sach tổ bay 777, và đôi dép, tạp dề ko bảng tên mới đau chứ. Một đống seal vàng. Hehe. Hạng C chắc luôn. Coi lại danh sách truy tìm tung tích. Đã tim ra chính chủ. Người quen. Mà lên mbay rùi còn đâu. Hen gio gap lay vali.Rui. ve thui.Ra nha xe.Chìa khoá, thẻ xe của e nằm trong vali e cơ mà. Hic. Mất vài chục taxi đi về nhà. Ngày j vậy trời?? Tất cả chỉ tại cái áo dài rách.Tín hiệu mật mà ko bít. Túm lại là mai mốt áo dài rách thì thôi khỏi đi bay đi. Haha. Lai Nghỉ ngày thứ 2 . Mất công tí mà e chả từ chối nghỉ bjo. Hehe.
Posted on: Mon, 15 Jul 2013 23:04:45 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015