Buồn ngủ vcc nhưng cũng phải hóng xong cái kết quả - TopicsExpress



          

Buồn ngủ vcc nhưng cũng phải hóng xong cái kết quả bốc thăm chia bảng UEFA Champions League mới yên tâm được. Rất may cho MU là không rơi vào cái bảng nào mà người ta gọi là tử thần khi các dối thủ đều không quá khó :D Nhưng... -Shakhtar Donetsk: dù mất 2 cầu thủ quan trọng của mùa giả trước là Fernandinho và Willian nhưng vẫn còn đó những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Darijo Srna, Douglas Costa, Dmytro Chygrynskiy, Eduardo... Với lối đá kỹ thuật và tốc độ đừng quên Chelsea năm ngoái đã bị Shakhtar Donetsk cho ăn hành như thế nào :3 -Bayer Leverkusen: MU từ trước đến nay vẫn rất kỵ các đội bóng đến từ Đức. Đứng thứ 3 Bundesliga mùa giải trước, hẳn là không thể xem thường họ. Với lịch sử đối đầu nghiêng về MU với 2 hòa 2 bại nhưng thất bại đau đớn tại bán kết cup C1 năm 2001 hẳn các Manucians còn nhớ :( (hòa 2-2 tại sân nhà và hòa 1-1 tại sân khách. bị loại do luật bàn thắng sân khách) -Real Sociedad: Từ 1 đội bóng suốt ngày vận lôn với cuộc chiến trụ hạng mà mùa trước vươn lên đứng thứ 4 La Liga thì đúng là không thể xem thường. Tại vòng sơ loại thứ 3 vừa rồi thì Real Sociedad đã kiên cường vượt qua đối thủ giàu kinh nghiệm và máu mặt Olympique Lyonnais với tổng tỉ số 4-0. biết đâu họ sẽ trở thành 1 Athletic Bilbao nữa đối với Mu :p P/s: Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, nếu Mu đá đúng sức mình, biết phân phối sức ở cả 2 mặt trận quốc nội và châu Âu thì các đội trên sẽ không làm khó được :D
Posted on: Thu, 29 Aug 2013 17:12:29 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015